21/11/2025
NẾU HÔM NAY BẠN CÒN ĐƯỢC VỀ NHÀ....
Có những điều tưởng như bình thường… nhưng lại là cả một sự may mắn mà không phải ai cũng có được.
Nếu hôm nay bạn có cơm nóng để ăn, áo đủ ấm để mặc, và một mái nhà để trở về sau ngày dài – thì bạn đang hạnh phúc hơn rất nhiều người ngoài kia, nơi mưa gió đang nhấn chìm mọi thứ và con người phải vật lộn giành giật từng giây phút với sự sống.
Miền Trung lại oằn mình trong lũ. Nước dâng, trời lạnh, mùa màng thất thu, nhà cửa trôi theo dòng nước. Có gia đình chỉ mong nhìn thấy nhau thêm một lần. Có những đứa trẻ vẫn còn ngồi co ro trên mái nhà chờ cứu hộ. Và đâu đó, những chiến sĩ, những người dân không quản nguy hiểm, lao mình trong dòng nước xiết để cứu lấy từng mạng người.
Nhìn lại mình – giữa căn nhà khô ráo, bữa cơm đủ đầy, người thân bình an – mới thấy lòng lặng lại.
Ước gì mỗi người trong chúng ta có thể sẻ chia một chút:
Một lời cầu chúc, một phần đóng góp, hay đơn giản là giữ trong lòng sự biết ơn với những gì mình đang có… vì bình yên chính là món quà không phải ai cũng được nhận.
Cầu mong mưa sớm tạnh, trời sớm sáng, và người dân vùng lũ được bình an trở lại. 💛🙏
Ảnh: VGP