26/02/2025
"Khi Một Cô Gái Hết Yêu"
Bạn quên nhắn tin cho cô ấy một ngày, không sao, cô ấy hiểu bạn bận rộn.
Bạn không hỏi cô ấy hôm nay thế nào, cũng chẳng sao, cô ấy tự nhủ rằng mình không nên làm phiền.
Bạn lỡ hẹn vì một lý do nào đó, cô ấy cũng chỉ cười và nói "Không sao đâu, anh cứ làm việc đi."
Nhưng rồi, ngày qua ngày, cô ấy dần quen với những khoảng trống bạn để lại.
Cô ấy học cách tự ăn một mình, tự đi về trong những ngày mưa, tự ôm lấy mình những lúc yếu lòng.
Cô ấy không còn nhắn tin trước, không còn chờ đợi bạn gọi, cũng chẳng còn trách móc khi bạn quên mất điều gì đó quan trọng.
Không phải vì cô ấy không yêu bạn nữa, mà bởi vì cô ấy đã mệt.
Mệt với việc cứ phải giấu đi nỗi buồn của mình, mệt với việc cứ mãi níu giữ một bàn tay không còn muốn nắm.
Rồi một ngày, bạn nhận ra cô ấy không còn đợi tin nhắn của bạn, không còn giận dỗi khi bạn bận, không còn hỏi han như trước.
Bạn nghĩ rằng cô ấy mạnh mẽ hơn rồi, lý trí hơn rồi. Nhưng không… Cô ấy chỉ đã dần quen với cuộc sống không có bạn.
Và đến khi bạn nhận ra điều đó, có lẽ bạn đã mất cô ấy mãi mãi.
/sưu tầm/