12/10/2021
BẮT TREND LÀ TỐT NHƯNG CHƯA VỚI TỚI ĐỦ TẦM :)))
Như các bạn đã biết thì thuở hàn vi của internet Việt Nam đã cách đây 10 15 năm và cùng trong khoảng thời gian thì đôi dép CHACO nổi lên như 1 thánh thần, 7-8 năm gần đây thì có thêm quả "Bánh Mì Ý" nghe thì cứ tưởng là món ăn nào đấy ở bầu trời Tây nhưng không nó món bảo bối của mọi thanh niên khao khát thèm muốn.
Ngày đó làm đ' có thằng bỏ mọe nào biết giày Converse hay Adidas, Nike là gì.
Mãi sau này mới đến thế hệ vàng trong Làng Đi bánh mì ở các tỉnh miền trung và phía Nam. Miền Bắc thì Chỉ có Chaco là chân ái và sẽ đeo nó đi bất kì sự kiện nào. Từ khai giảng, sinh nhật, đám cưới, đám ma cho đến mùa đông lạnh giá thì đi thêm đôi tất vào. Chỉ cần có vậy thôi rồi khoác thêm chiếc khăn gió ấm cho nó Khánh Phương nữa thì là ngầu đét, dư sự tự tin tán đổ bất kì girl_dong_nat_di_sh nào.
Không rõ có phải lâu không giao lưu với anh em quốc tế hay không mà đến tận bây giờ trend đi xăng đang mang mới mò sang bên Triều Tiên và người đầu tiên đu trend này chính là Chủ tịch kiêm Nguyên Soái Kim Jong Un.
Mặc cho mình bộ vest tối màu lịch lãm kèm theo chiếc cà vạt đỏ trông khá lịch lãm, Kim Jong Un đã mang tất đi xăng đan nhân dịp kỉ niệm 76 năm thành lập đảng lao động Bắc Triều Tiên và rồi gây sốt trên bão mạng quốc tế nhưng tuyệt nhiên không có vẹo gì khi tin này về Việt Nam.
Thứ nhất là trend này đã vô cùng Cổ Loa và thứ 2 là ông không đi Chaco hoặc "Đốc" nên trong mắt của nhiều thanh niên Việt thì như này trông rất nhà kwê.
Nhưng theo như nhiều chuyên gia thời trang và các nhà phân tích Bắc Triều, việc ông Kim Jong-un đi dép là một biện pháp để bảo vệ sức khỏe và tạo sự thoải mái cho bản thân. Có thể nhận thấy ông Kim cũng đã giảm cân nhiều so với thời gian trước 🐧
Cre: