27/10/2022
Xin lỗi con
Chương 1
Một cô gái vừa tròn đôi mươi đặt chân lần đầu tiên rên mảnh đất Sài Gòn, cô vừa trải qua 3, 4 tiếng trren chiếc xe khách chật trội người, cô nhìn xung quanh nơi mình vừa bước xuống, thật sự rất lạ lẫm đối với cô. Lần đầu tiên cô xa nhà đến một nơi hoàn toàn xa lạ với mình, trước đây cô chỉ nghe mấy cô trong xóm nói rằng Sài Gòn rất nhộn nhịp, đông người nhiều xe, giờ tận mắt chứng kiến đúng là mấy cô nói là thật. Cô đi một một đoạn dài thì trời cũng sắp tối rồi nhưng cô không biết bây giờ mình nên đi đâu cả, trên người cô chỉ có vài bộ quần áo và một ít tiền thì cũng bị một tên ăn cướp giật luôn, cô cứ đi cô cảm thấy lạc lõng, những dòng nước mắt thi nhau chảy, mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt thương xót có, kì lạ có. Cô chạy theo tên cướp nhưng mà không thể nào đuổi theo được, cô vừa đi vừa không cho tới khi không còn sức cô ngã xuống bên đường Cô chủ quán nước liền chạy lại đỡ cô dậy:
- Con không sao chứ? Vào trong đây với cô.
Cô hơi cảnh giác với người lạ nên chưa vội mở lời, cô chủ quan chợt hiểu ý liền nói:
-Cô không phải người xấu đâu con yên tâm, cô bán nước ở đây nè,
Thấy cô gái có vẻ yên tâm, cô chủ quán liền dắt cô lại bàn ngồi và rót cho cô một ly nước. Cô bắt đầu kể cho cô chủ quán nghe:
- Dạ con mới ở dưới miền Tây lên đây, trời gần sắp tối rồi nhưng con không biết phải ở đâu ạ mà tiền với quần áo của con vừa bị tên cướp lấy hết .
Hoàn cảnh của cô làm cô chủ quán thương cảm, cô liền hỏi cô gái sau khi thấy cô đã bình tĩnh lại:
- Con lên đây đi học hay đi làm?
- Dạ con, con…
Cô không biết nói sao với cô chủ quán, chẳng lẽ lại nói với cô ấy là mình vừa trốn nhà đi sao, với một người lần đầu tiên gặp cô không muốn kể quá nhiều chuyện riêng của mình. Nhớ lại lúc sáng mà cô vẫn còn hoảng sợ, nếu cô không chạy thoát được thì không biết chuyện động trời nào sẽ xảy ra, cô câm hận người cha dượng bao nhiêu thì cô lại giận mẹ cô bấy nhiêu, tại sao mẹ lại đi bước nữa khiến cuộc sống yên bình trước đây của cô trở nên đau khổ như vậy, chắc biết cô đã bỏ nhà đi chắc mẹ cô giận lắm, bà có buồn không hay là ghét cô, sẽ không muốn nhìn cô nữa. Thấy cô ngồi im không muốn trả lời cô chủ quán liền đổi qua câu hỏi khác:
-Cô tên Trà, con cứ gọi là cô Sáu mọi người hay gọi cô như vậy, còn con tên gì?
-Dạ con tên là Thiên Ân,cô Sáu có biết nhà trọ ở đâu chỉ cho con với ạ? Cô không nói tên thật của mình , vì cô không thích tên mẹ mình đặt và vì cô sợ họ sẽ tìm được cô, tên Thiên Ân là tên mà cô thích nhất, cô hy vọng có thể tìm ra chú ấy người cho cô động lực để mà sống tiếp đến bây giờ, cô sẽ dùng tên của chú đặt để sống một cuộc đời mới.
- Để cô hỏi bà chủ trọ xem còn phòng trống không? Để cô lấy chút gì cho con ăn, nhìn mặt con xanh xao quá . Cô Sáu nói Ân ngồi đợi , rồi cô đi qua nhà đối diện, không biết là cô Sáu nói những gì với bác gái kia, chỉ biết là sau khi quay lại, cô Sáu dẫn cô tới gặp bác đó. Vì thấy hoàn cảnh tội nghiệp lại được cô Sáu nói đỡ nên cô được thuê với giá rẻ, và không cần đóng tiền cọc. Cô cảm kích vô cùng vì trên đời gặp được những người tốt như họ, chỉ là những người lạ không cùng huyết thống nhưng còn tốt hơn là những người mang tiếng là người thân của mình. Sauk hi được dứt đi xem phòng và chỉ còn lại một mình cô, cô nằm trên giường tuổi thân khó, cô không biết cuộc đời cô sẽ ra sao?
[ Còn tiếp]
Bạn đang cần đặt may áo đồng phục, in áo thun, may tạp dề, may quần thể dục, ……hãy đến với May Đồng Phục Hoàng Hải để được tư vấn tận tình nhé.
👉Các bạn có thể ghé kênh youtube:https://www.youtube.com/channel/UCVi3mSikZc4BMJI1hUc36ZA/featured để xem được nhiều mẫu đồng phục của May Đồng Phục Hoàng Hải nhé.
👉Website: 💻aodongphucgiatot.com
👉Liên hệ ngay 📞0906818983 để được tư vấn tận tình!
👉Hoặc đến trực tiếp: 🏠456/19A Trường Chinh, p.13, q. Tân Bình
👉Hoặc để lại -SĐT hoặc -INBOX, May Đồng Phục Hoàng Hải sẽ giúp bạn tìm được mẫu áo đồng phục ưng ý, cũng như in áo thun theo yêu cầu bằng công nghệ in chuyển nhiệt.