08/06/2026
Càng đi qua nhiều năm tháng của cuộc đời, tôi càng hiểu một điều rất giản dị:
Không phải quen nhiều người thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.
Có những mối quan hệ mang đến niềm vui, nhưng cũng có những mối quan hệ chỉ mang theo phiền muộn và thị phi.
Khi còn trẻ, ta thích sự đông vui.
Nhưng khi trưởng thành rồi mới nhận ra:
Không cần quá nhiều bạn, chỉ cần vài người thật lòng là đủ.
Bớt đi những cuộc gặp gỡ không cần thiết, bớt đi những câu chuyện thị phi, bớt đi những mối quan hệ khiến tâm mình nặng nề… thì cuộc sống tự nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Có khi bớt bạn, không phải là cô đơn, mà là giữ lại sự bình yên cho chính mình.
Và đôi khi… bớt bạn cũng là bớt nạn.