28/01/2024
Thời gian vừa qua, em mất tích trên mạng xã hội, không phải vì em trốn tránh sự náo nhiệt và xô bồ của ánh sáng văn minh 4.0
Lý do là em đang phải dấn thân vào một con đường mới, hoàn toàn mới với em, đó chính là làm Nông.
Đầu năm em trồng tràm, chanh và cả quất với hi vọng 5 7 năm nữa sẽ đổi đời, thành triệu phú dollar nhờ vào nông nghiệp, đó là kế hoạch dài hơi, là kế hoạch 10 năm như mấy thầy dạy các khóa làm giàu hay nói, chứ em không rành lắm,
Để tránh việc Tết này bánh tét thiếu nhân thịt và nồi cù lau thiếu tôm khô nhỏ 300k/ kg,
Em liều mình làm hoa Tết, với chỉ vốn kiến thức hạn hẹp nhưng đầy may mắn là được hướng dẫn bởi nhiều vị sư phụ nông thôn,
Em có được kết quả ít hoa để mần vụ Tết 2024 này,
Và để kết thúc 01 năm 2023 thật rực rỡ, rất mong quý anh, chị gần xa, đi ngang, ủng hộ em nó ít hoa Tết
Trước có cái hoa cái bông, để trưng Tết
Sau có cái lộc cái vía, cho em út hưởng trộm cùng.
CHỈ 50.000 / CHẬU