22/08/2020
Tâm Bất Dính Giữa Đời Vạn Thính
“Đời đảo điên như thế
Em hãy sống phần mình
Hồn nhiên và mạnh mẽ
Có buồn cũng phải xinh”
Đã đến lúc bạn nên mặc kệ những lời bàn tán phán xét rỗi hơi của thiên hạ. Đã đến lúc bạn bỏ ngoài tai những câu hỏi vô duyên chỉ mang tính thúc ép và dò hỏi. Đã đến lúc bạn dừng việc buồn bã, hay chán nản bi quan vì những lời nhận xét tiêu cực của mọi người xung quanh.
Bởi vì không ai thương bạn bằng chính bản thân bạn cả, và miệng lưỡi thiên hạ không nuôi sống bạn được ngày nào. Nên thay vì bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó, bạn nên tự tin sống cuộc đời của mình mà mặc kệ họ. Bạn có thể khóc, có thể buồn, nhưng đừng tự tước đi quyền được sống tốt hơn mỗi ngày.
Tuổi trẻ ngắn lắm, nếu đã để bản thân được sống thì hãy sống thật mạnh mẽ.
Nếu đã để nước mắt rơi thì phải dành cho người xứng đáng.
Đời không ai khác sống vì mình. Nên bạn không được phép sống hời hợt và bi quan, tiệu cực.
Thiên hạ sân si, nếu đã không tránh được thì hãy ngồi xổm lên dư luận mà sống.
“Mình là lá, việc của mình là xanh. Vì mình là nắng, nên hãy sống thật chói chang mặc kệ thiên hạ”.
Tạm biệt những chuỗi ngày lo âu, lo sợ những lời bàn tán ngoài kia và sống cuộc đời của chính mình với “Tâm bất dính giữa đời vạn thính.”