03/06/2026
Xin chào mọi người, đã 3 năm rồi góc nhỏ này mới lại sáng đèn… ✨
3 năm trước, tớ tạm gác lại chiếc Page này để bước vào một hành trình hoàn toàn mới, thử thách hơn bất cứ chuyến đi nào tớ từng qua: Hành trình làm Mẹ.
Nhìn lại 6 năm thanh xuân gắn bó trọn vẹn với những chiếc khăn rằn, nhìn những chiếc khăn của mình được rong ruổi cùng các anh chị em đam mê xê dịch trên mọi nẻo đường, tớ thấy hoài niệm và biết ơn vô cùng.
Nhưng cuộc sống là vậy, mỗi giai đoạn chúng ta lại có những ưu tiên khác nhau. Giờ đây, những chuyến đi dài đã nhường chỗ cho không gian ấm áp của tổ ấm nhỏ và tiếng cười của em bé.
Hôm nay, tớ viết post này để chính thức thông báo tớ sẽ dừng kinh doanh khăn rằn. Cảm ơn các cậu đã yêu thương và ủng hộ những chiếc khăn của tớ suốt cả một quãng thanh xuân rực rỡ! ❤️
Nhưng tớ sẽ không đóng Page đâu!
Tớ biết, rất nhiều bạn bè, khách quen mua khăn rằn ngày ấy giờ chắc cũng đã làm ba, làm mẹ giống tớ rồi.
Thời gian tới, thay vì những chiếc khăn rằn rong ruổi khắp các cung đường, góc nhỏ này sẽ “xê dịch” nhiều hơn quanh tổ ấm.
Sau khi trở thành mẹ, điều tớ quan tâm mỗi ngày không còn là chuẩn bị cho một hành trình mới, mà là chăm chút cho những điều nhỏ bé trong gia đình.
Từ những món đồ dùng cho con, sách truyện, đồ chơi, thực phẩm, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến những vật dụng hữu ích cho gia đình — tất cả đều là những thứ tớ đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, cân nhắc trước khi lựa chọn.
Tớ không dám nhận mình là chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào, chỉ đơn giản là một người mẹ khá cầu toàn, thích tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn điều gì đó cho con và gia đình.
Vì vậy, những gì xuất hiện ở đây thời gian tới sẽ chủ yếu là những trải nghiệm thật, những món đồ tớ đã dùng, đã tìm hiểu kỹ hoặc đơn giản là thấy hữu ích và đáng để chia sẻ với những gia đình có cùng mối quan tâm.
Hy vọng rằng dù không còn những chiếc khăn rằn của ngày xưa, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy sự đồng điệu trong “chuyến đi” mới mang tên Gia đình ❤️