01/11/2022
“ Mấy chai rồi man?
Mới 2 thôi.
Sao lại ngồi một mình vậy?
Vẫn ổn mà!
Không có bạn bè sao?
Có chứ, nhưng để một người ngồi cạnh cầm chai beer để thả hồn thì không.”
Cuộc sống này chính là như vậy, có thể bạn gặp tôi mỗi sáng tại nơi làm việc sẽ thấy tôi là một người khác, hài hước, năng động, luôn đi đầu trong các cuộc vui cùng mọi người. Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở mức công việc xã hội thôi, bạn biết mà phải không?
Đời này, bạn có thể đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Chúng ta từ những người xa lạ gặp thành quen, quen rồi thành bạn.
Gặp được nhiều đấy, quen biết nhiều người đấy, để rồi hiện tại bạn nghĩ xem, bạn nhớ được họ - tên - tuổi của bao nhiêu người? Và bao nhiêu người sẽ còn nhớ đến tên bạn? Tôi cá con số đó rất ít.
Chúng ta càng lớn thì càng gặp nhiều người, đó là quy luật của tự nhiên thôi, ai cũng vậy. Thế nhưng trong số đó được bao nhiêu người để gọi là bạn và trong những người bạn đó mấy ai có thể ngồi cùng mình để chia sẻ tâm tư?
Nếu may mắn, cả đời mỗi người chúng ta sẽ gặp được một vài người để gọi là thân hoặc con số chỉ có một. Và có những người, tìm kiếm mãi cũng không có được một người bạn thân.
Không phải những người xung quanh không đủ tốt, chỉ đơn giản không có một ai cùng đồng điệu trong suy nghĩ cả. Cuối cùng chọn cho mình sự cô độc.
Nguồn: Copy