31/12/2019
Những ngày cuối năm dù bận rộn nhưng có lẽ không ít chị em cũng tranh thủ dọn dẹp lại tủ đồ. Và không biết có nhiều nàng sẽ tự ngạc nhiên là năm rồi mình đã mua đến chừng ấy đồ hay sao 😅😅😅 Nhìn núi áo quần đè muốn ngạt thở mới hiểu vật chất chuyển từ dạng này sang dạng khác thiệt quá nhanh quá nguy hiểm mà 😭😭
Nhưng sự đã rồi, chị em ta hứa sang năm không mua nữa đâu nhé, hứa lần này là thiệt nè, hông phải như lần thứ n nào trước đó đâu 😅. Sắp xếp đồ quá căng quá mỏi nhưng cũng thông minh sáng tạo thêm để cũng chừng ấy không gian mà đồ cứ thêm vào thêm vào vẫn đẹp, vẫn ok, xong tự khâm phục mình ghê luôn
Và sau ngày đại dọn tủ mới phát hiện, trí nhớ chị em không được tốt, vì có nhiều món mua về gấp rất gọn gàng, có cái mặc một vài lần, có cái còn nguyên tag, lại có khi mua thêm cái na ná về treo đó. Huhu, bệnh không hề nhẹ rồi má ơi 😭
Tự nhiên nàng ngồi thơ thẩn ngắm phòng đồ, rồi nhìn lại những bộ đồ chưa từng hoặc rất ít khi nàng mặc đến, một cảm giác mơ hồ gì đó rất khó nói cứ nhập nhằng trong suy nghĩ
Là các bạn ấy vẫn mới nguyên, vẫn y nét đẹp đã từng làm nàng đảo điên muốn có, chỉ là khoảnh khắc ấy đã hết, và các em được xếp vào một ngăn gọn gàng...
Chợt thấy số phận các em ấy sao giống như các mỹ nhân của vua chúa không được sủng ái, đang buồn sầu nơi lãnh cung. Có thể các bạn ấy là sản phẩm hàng loạt, giống nhau, cũng được chăm chút kỹ lưỡng trước khi được lên kệ và về với một cô chủ xinh đẹp nào đó, nhưng số phận thật khác nhau. Có bạn được nâng niu, thân thiết, được cùng cô chủ đi làm hoặc đi chơi thường xuyên, được phô diễn và sống trọn vẹn vòng đời đúng với sứ mệnh của mình. Ngược lại, có bạn lại bị lãng quên và nằm mãi nơi góc tủ. Chắc mỗi khi cô chủ chọn đồ, bạn ấy cũng mong mình được nhớ tới, được lựa chọn lắm nhỉ...
Thời trang có qua đi giống như thanh xuân không nhỉ 😔
Nàng yêu thời trang, nàng cũng không phải người chạy theo mốt, nàng hay mặc những gì mình thích, nàng cảm thấy thoải mái và phù hợp với vóc dáng của mình, ấy vậy mà nàng vẫn đẩy biết bao nhiêu bộ đồ đẹp vào lãnh cung như thế
Thấy thương các bạn ấy quá, khi lựa chọn, nàng luôn rất kỹ và rất yêu, vậy mà rồi nàng cũng mau quên
Có lẽ, không chỉ mỗi nàng có cái cảm giác này đâu các nàng nhỉ, và chắc chắn các em đồ xinh đẹp xứng đáng có một số phận tươi sáng rạng rỡ hơn
Ngày cuối cùng của năm, nàng nghĩ, nàng hứa, nàng sẽ suy nghĩ chín chắn về việc thay đổi tương lai cho các em đồ ấy của chính nàng, và của nhiều nhiều cô nàng đang giống nàng...