Eros Shop

Eros Shop Ở đây có tất cả mọi thứ mà bạn không biết có cần hay không

12/08/2023

Bắt con lía về phơi nắng ăn chơi

Lúc trước mình có làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ, hơi xa trung tâm thành phố một chút. Làm cũng không tính là lâu nhưng ...
04/02/2020

Lúc trước mình có làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ, hơi xa trung tâm thành phố một chút. Làm cũng không tính là lâu nhưng cứ vương vấn mãi một chuyện. Chuyện về một đôi nam nữ. Hai bạn là khách quen của quán mình, bạn nam đến trước rồi dẫn bạn nữ theo sau. Nhớ lúc ấy, hai bạn đến luôn ngồi một chỗ quen, gọi hai thứ, cà phê đen và sữa chua đá.

Mình đã ở đó, từ lúc hai bạn còn ngượng ngùng nắm tay, cho tới khi hai bạn quen với việc ở bên cạnh nhau, mỗi người một việc, kẻ làm bài kẻ đọc sách. Thật ra làm ở tiệm thời gian rỗi rất nhiều, mỗi khi hai bạn tới mình đều lén lút ngắm hai bạn thôi. Thi thoảng hai bạn lại mang đồng phục học sinh tới, hoặc đem đến chút đồ ăn vặt. Lúc đó mình thấy chuyện tình của hai bạn thật đáng yêu. Bạn nam lúc nào cũng vươn tay chạm vào tóc bạn nữ, len lén nên bạn nữ nào có biết. Mình chỉ giữ khe khẽ bí mật dễ thương của người khác vào trong ngăn tủ kí ức.

Rồi có một ngày mưa nặng hạt, bạn nữ chỉ đến một mình. Bạn gọi hai thứ đồ uống mà mình cũng đã quá quen thuộc. Hôm nay bạn nam chắc đến muộn, mình nghĩ. Nhưng thời gian rít qua khe cửa, mưa giăng trắng xoá mặt kính, mình bắt đầu mất kiên nhẫn, sắp đến giờ đóng cửa tiệm rồi, bạn nam đi đâu để bạn nữ chờ lâu đến thế này? Rồi đột nhiên bạn nữ thu dọn mọi thứ rồi ra về, mình nhìn bóng lưng bạn đơn côi khuất vào trong màn mưa, rồi nhìn sang hai ly đồ uống đã nguội lạnh nhưng hãy vẫn còn nguyên vẹn.

Bạn nữ không quay lại tiệm nữa, cả bạn nam cũng thế. Mình cũng đã nghỉ việc và không hề quay lại. Chỉ là, bay lượn giữa thành phố, mình tình cờ gặp lại bạn nam. Bạn đèo một bóng dáng khác, rất đỗi lạ lẫm. Bạn đi một chiếc xe khác, có một kiểu tóc mới, trên tay bạn là một lọn tóc quấn quanh, lọn tóc thật mới mẻ làm sao.

Đầu óc mình quẩn quanh, mình vô thức đi theo bạn nam, nhìn theo nụ cười trong trẻo hệt như ngày trước, chỉ là bây giờ đã thuộc về một ai đó khác, không phải bạn nữ mình từng quen. Thật là kì cục, mình không hề quen ai trong cả ba bạn cả. Thế nên mình quay đầu xe, tâm trí ngước nhìn thinh không, đáy lòng chợt nhớ về giọt nước lăn trên mi mắt bạn nữ ngày mưa đó. Liệu là nước mắt hay chỉ là giọt mưa bâng quơ trong tối gió lộng, nhỉ?

Address

Da Nang

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Eros Shop posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category