17/09/2021
AI CŨNG CÓ MỘT LẦN ĐỂ SỐNG, TẠI SAO TA KHÔNG CHỌN SỐNG HẠNH PHÚC SỚM HƠN?
“Mình nhận ra mình đã sai khi tiến tới hôn nhân với anh ta - một người đàn ông vũ phu, rượu chè bê bết, không còn biết đến hai tiếng gia đình là chi nữa. Cuộc đời mình rồi sẽ về đâu? Chả lẽ mình cữ mãi sống những ngày tháng cam chịu như thế này mãi? Liệu cuộc sống ở một “thế giới khác” có dễ thở hơn không?”...
Đó là những dòng nhật ký thấm đẫm nước mắt về cuộc hôn nhân của tôi hơn 6 năm về trước và còn được tôi lưu giữ lại cho đến hiện tại, khi mà tôi đã trở thành một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và tự tin làm chủ được cuộc đời mình để sống hạnh phúc với đam mê mà mình hằng khao khát.
Nhớ lại những năm 2010, khi tôi - một cô gái với vẻ ngoài nhỏ bé, hao gầy vừa chập chững bước sang tuổi 26 đang ấp ủ rất nhiều những hoài bão về công danh, sự nghiệp cho riêng mình. Cũng bởi vì lớn lên trong một gia đình không khá giả, đông anh chị em, tôi tự nhủ phải cố gắng làm ra thật nhiều tiền để khiến cuộc sống mình và cả nhà tốt đẹp hơn. Thế là tôi bươn chải nhiều công việc khác nhau. Ngày đó đầu tắt mặt tối, cơ thể cứ thế mỏng manh, yếu ớt dần theo năm tháng, nhưng nghĩ lại cuộc sống vẫn tạm ổn và bình lặng trôi đi cho đến khi…
TÔI KẾT HÔN.
Mải mê với cuộc mưu sinh, tôi không có nhiều thời gian chăm chút cho vẻ ngoài gầy guộc khiêm tốn của mình, thế rồi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương hay lập gia đình. Nhưng cũng tới lúc bố mẹ thúc giục, ông bà cũng đã lớn tuổi và mong có cháu bồng cháu bế như người ta. Cuối cùng, tôi miễn cưỡng kết hôn cùng một người chồng vũ phu, rượu chè bê bết. Đối mặt vào những trận đòn roi vô cớ dày vò lên cơ thể ốm yếu của mình hằng ngày khiến tôi rơi vào trầm cảm nặng. Đỉnh điểm là giai đoạn mà tôi muốn tìm đến cái c.h.ế.t để giải thoát cho bản thân. Tôi gần như tuyệt vọng và không tha thiết sống nữa.
Nhưng mỗi lần như thế, bên tai tôi lại vang vọng tiếng khóc như xé nát tâm can của con. Đó cũng là thứ động lực duy nhất khiến tôi tồn tại tới bây giờ. Tôi tỉnh táo tại và nhận ra rằng mình còn có con và thực sự không muốn tương lai con mình lại tiếp tục bất hạnh như mẹ nó.
Tôi khôn chọn cái c.h.ế.t nữa. Nhưng nếu tiếp tục sống, tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi đã quyết định ĐI HỌC.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản việc học là việc cả đời và đến lúc tôi phải tự vực mình dậy để sống cho riêng bản thân mình rồi. Hơn nữa, tôi còn muốn học để đào tạo, lan tỏa và thay đổi cuộc sống của hàng triệu triệu phụ nữ bất hạnh khác - một quyết định nom thật quá sức tưởng tượng với một phụ nữ gần như bế tắc với cuộc sống hôn nhân.
Và đúng như dự đoán, quyết định đó gặp phải rất nhiều rào cản. Tại sao phải học khi đã có công việc đủ sống qua ngày? Tại sao phải bon chen khi còn chưa chăm lo được cho thân hình gầy guộc của mình? Đào tạo cái gì khi mà chính mình cũng đang sở hữu một cuộc hôn nhân bất hảo? Cái cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình thiệt không dễ chịu chút nào. Nhưng mặc kệ những nghi ngờ, dèm pha, tôi vẫn bất chấp đi theo mơ ước của riêng mình, cũng là ước mơ cho triệu triệu gia đình khác. Tôi đi tìm những khóa học để cải thiện cả Thân - Tâm - Trí, một cơ thể khỏe mạnh, một tâm hồn an yên và một trí tuệ sâu sắc - ba yếu tố quyết định hạnh phúc của một người đã bị tôi lãng quên từ lâu.
Nhớ lại những ngày đầu tiên đầy khó khăn, tôi phải đi chạy vạy khắp nơi để kêu gọi từng khoản tài trợ dù là nhỏ nhất để đủ ngân sách chạy chương trình miễn phí phục vụ cộng đồng. Và khi đã vượt qua những thăng trầm, hiện tại tôi đã duy trì được một lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, vận động nhiều hơn mỗi ngày, tâm can cứ thế nhẹ nhõm và đặc biệt, tôi đã trở thành nhà huấn luyện thuộc liên đoàn quốc tế ICF đi gieo hạnh phúc muôn nơi bằng nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa và điều tôi tự hào nhất là mình đã chính thức đã chạm đến ước mơ từng bị coi là viển vông ở hơn 6 năm về trước.
YÊU BẢN THÂN ĐỂ SỐNG HẠNH PHÚC SỚM HƠN
Tôi biết rằng có rất nhiều phụ nữ đã, đang và sẽ rơi vào hoàn cảnh bất hạnh như tôi đã từng, thậm chí tệ hơn, nhưng rất ít trong số đó có thể vượt qua nghịch cảnh và làm lại cuộc đời. Vốn dĩ con người không bao giờ biết trước được tương lai, nhưng khổ đau hay hạnh phúc ở tương lai lại được tạo dựng từ những “viên gạch đầu tiên” ở hiện tại, chúng sẽ đặt nền móng và có định hướng quan trọng cho hành trình sống và phát triển của mỗi người.
Vì thế, là phụ nữ, hãy học cách yêu chính mình, trân trọng cả thể xác lẫn tâm hồn mà tạo hóa đã ban tặng, đứng lên tự làm chủ cuộc đời mình và học cách ‘sống hạnh phúc sớm hơn’ khi còn có thể, phụ nữ nhé!
----Life Coach: Nguyễn Tú Oanh----
__________
Nối tiếp video kể về câu chuyện truyền cảm hứng của Huấn luyện viên cuộc sống - Coach Nguyễn Tú Oanh cùng sự ra đời của Thiết kế Áo dài Doanh nhân 2021 hôm trước, trên đây là toàn bộ những dòng tự sự thật lòng mà chị Oanh muốn gửi gắm đến phụ nữ doanh nhân với mong muốn rằng các chị em hãy luôn yêu thương mình và tự hào về những nỗ lực, tựa như những mảnh ghép hoàn hảo trong một bối cảnh không hoàn hảo dù ở quá khứ hay hiện tại.
Hãy để thiết kế Áo dài doanh nhân 2021 thấu hiểu tiếng lòng, đánh thức vẻ đẹp riêng của chính mình.
>>> Đặt hàng sớm trước 30/9/2021, nhận quà khủng lên tới 1.200.000 ĐỒNG, ngay tại: https://www.facebook.com/aodaidoanhnhanDN/photos/a.716768292447529/754363412021350/
Số lượng sản phẩm có giới hạn, đã hơn 200 đơn hàng được bán ra, đừng bỏ lỡ!