21/01/2026
😲Một dấu swoosh mượn cánh nữ thần xuyên đến hiện tại
𝗡𝗶𝗸𝗲, cái tên thương hiệu với 4 chữ cái quen thuộc. Nhưng ít ai biết, cũng trong thần thoại Hy Lạp thì nữ thần Nike - hiện thân của chiến thắng. Bà xuất hiện với đôi cánh, bay tới nơi có vinh quang và tốc độ
Nike ra đời và mượn đúng tinh thần đó. Dấu swoosh được lấy cảm hứng từ đường cong của đôi cánh nữ thần, tượng trưng cho tốc độ và khoảnh khắc vượt lên phía trước gợi cho ta cảm giác đang… bay(bay dưới đất nha người đẹp😒)
Ai mà biết được, một nét lướt giá $35 từ cô sinh viên Carolyn Davidson năm 1971, không hợp đồng sẽ trở thành biểu tượng thương hiệu toàn cầu như ngày nay. Sau này thì bà được Nike thưởng cổ phần
Bước ra từ thần thoại, Swoosh đi đến hiện tại: từ sân Pick, phòng gym, sân vận động hay thỉnh thoảng cùng dạo phố
✌️Và đây là bắt đầu của Chuỗi Series“LENO kể chuyện Logo” tổng hợp ngắn gọn các mẫu chuyện nhỏ của tất cả các brand để tiếp thêm nhiên liệu vui vẻ mỗi 5:30 sáng nha các Người đẹp của LENO