29/10/2017
5 LÝ DO BỐ MẸ KHÔNG NÊN MUA CRUZEE CHO CON
Tin mình đi. Nếu bạn đang cân nhắc chọn mua xe tập thăng bằng Cruzee cho con, thì mình khuyên bạn nên từ bỏ ngay ý định đó, trên cơ sở 5 điểm sau đây mà mình đã quan sát được.
1. Về lâu dài là không kinh tế.
Là thế này, cứ cho là bạn sắm Cruzee cho con đi, chơi hết tuổi thằng anh truyền lại cho con em, xong rồi đến lúc nhìn quanh không còn cho ai mượn nữa thì bạn phải đem bán đồng nát. Thử hỏi cái xe có nhõn 1.9kg, trừ bánh, trừ yên xe đi thì còn được bao nhiêu nhôm để mà bán. Nên chọn loại khác, lúc bán còn được mấy cân sắt, được giá hơn. Hoặc nếu xe bằng gỗ thì có thể bổ ra nhóm bếp than tổ ong cũng phải được 2 tuần.
2. Cruzee làm rạn nứt tình cảm gia đình
Như nhà mình nhé, con cái là ngủ chung với bố mẹ cho tình cảm. Tối còn thủ thỉ kể chuyện Tấm Cám cho con, còn gác chân, còn ôm ấp, hôn hít. Ấy vậy mà, theo như một số phụ huynh tâm sự, sắm Cruzee xong là đến đêm con nằng nặc đòi ôm Cruzee nằm ngủ, đến lúc ngủ rồi gỡ mãi mới ra. Để xe thế thì bố mẹ nằm đâu, nó có còn coi mình là bố mẹ không? Tủi thân lắm. Xót xa lắm. :(
3. Đảo lộn cuộc sống gia đình.
Trước kia cuộc sống yên bình. Đi làm về, đón con, nấu cơm ăn cơm, xem TV rồi đi ngủ. Từ ngày có cái Cruzee là đi học về một cái là bắt bố mẹ lôi Cruzee ra chạy cả tiếng đồng hồ mới về tắm giặt ăn cơm. Nếu đi làm về muộn không kịp đi xe thì ăn cơm xong lại phải lôi xe ra đi một tiếng đồng hồ. Mà chạy theo đến là mệt.
Đấy là còn chưa kể nhiều đứa tác oai tác quái. Nhà gần là bắt bố mẹ mang xe ra để tự đi đến trường, để xe ở trường rồi đến chiều lại tự đi xe về. Lên xe về nhà có phải nhanh không. Mất thời gian thế cơ chứ :(
4. Chả còn thời gian nghỉ ngơi cuối tuần.
Khi chưa có xe cộ gì thì Chủ nhật cả nhà ngủ nướng nhé. Dậy rồi thì ăn bữa nửa trưa nửa sáng, xong rồi bố ôm laptop, mẹ xem TV, con cầm iPad, việc ai nấy lo cứ thế mà làm. Xong rồi ngủ trưa làm một giấc đến 4h chiều nhé, ngồi chơi tý rồi ăn tối là xong Chủ nhật.
Từ lúc có Cruzee nhé là sáng Chủ nhật phải dậy sớm, ăn sáng xong cả nhà lôi thôi lếch thếch kéo nhau ra công viên hay vườn hoa cho con chơi với hội offline. Chơi đến trưa thì đi ăn, tiện thể đã ra ngoài rồi thì chiều cả nhà đi chơi tiếp mãi đến tận tối mới được về. Thế là mất toi một ngày trời, không TV, không Facebook. Vất vả quá :(
5. Cruzee làm con người ta vô cảm.
Các cụ ngày xưa có câu Chị ngã em nâng, rất là chu đáo. Giờ thì thằng em đi Cruzee chẳng may bị xòe là bố mẹ với con chị cứ khành khạch cười bảo Hoan hô, con tự đứng dậy xem nào, con dựng xe lên đi :3 Cứ cho là xe nhẹ, không đau, không nguy hiểm, nhưng muốn con tự lập thì để lớn lên nó khắc tự lập chứ. Mới 18, 20 tháng tuổi mà đã đòi rèn luyện tự lập là thế nào? Quá vô cảm :(
Là thế đấy, không thể mê nổi. Mình cũng chả hiểu các bố, các mẹ bị bùa mê, thuốc lú thế nào mà cứ đổ xô nhau cho con tập Cruzee. Cứ để con đến 9, 10 tuổi rồi tập đi xe đạp cũng chả muộn, mà có khi lúc đấy đi ô tô hết rồi, đi xe đạp gì nữa.
Bạn cứ nghe mình, đừng mua. Ngoài ra thì bạn có thể giúp đỡ được nhiều bố mẹ khác tránh khỏi mấy cái rắc rối trên bằng cách Share cái bài này về tường. Tất nhiên cũng chẳng ai trách bạn biết rồi mà không nói, chỉ vì bạn Like hay Comment mà không Share. Mà nói chung cũng chẳng quan trọng, tiện tay thì Share thôi. Đừng ai nói là cái bản mặt mình kênh kiệu là được :)
Bạn nào muốn góp công kể tội thì comment xuống dưới nhé