16/09/2024
Năm nay anh em chuẩn bị đồ tết sớm nhất trong các năm đấy ạ!
E Nói cho tích cực lên một chút chứ cũng biết nhiều anh em hào hứng một năm chỉ có chơi 1 mùa nhưng do thiên tai nó đến quá sớm nên mọi thư không như mong đợi!
Biết rằng mọi người thất thu nhưng dù sao vẫn còn may mắn hơn những người dân đang gánh chịu những thiên tai kia!
Show nào chúng ta bị huỷ, nếu có thể trả được cọc hết thì mình trả, nếu ko thể trả hết vì chi phí phải hỗ trợ lo cho anh em trong đoàn tg gian tập luyện vừa qua thì mình có thể trả một phần, còn nếu không thể trả hết thì mình có thể nói họ giữ cọc cho năm sau, ko được nữa thì mình có thể ko trả cọc..!
Về Anh chị doanh nghiệp, cơ quan nào nếu đã cọc book show mà ko thể cho tổ chức như dự kiến thì mình cũng giải quyết ntn cho hợp tình hợp lý, tuy quý anh chị chưa nhận được dịch vụ trực tiếp nhưng gián tiếp anh em đoàn lân họ cũng đã phải bỏ chi phí thời gian để luyện tập, chứ nói chưa múa là chưa sd dịch vụ là cũng chưa đúng rồi ạ! Nếu được hoàn 100% cọc thì trưởng đoàn quá mạnh, nếu hoàn 50% cũng là anh em có tâm rồi đó ạ, còn nếu ko hoàn cọc thì họ cũng khó khăn trong việc bù chi phí nên quý anh chị cũng thấu hiểu cho anh em đoàn lân nói chung nhé!
Về riêng em! Năm này cũng ko có thu nhập nhiều như mọi năm. Và cũng
- Có Fedback tốt va Có fedback chưa hài lòng
- Làm hàng nhanh hơn hẹn cũng có mà làm hàng trể hẹn cũng có.
- Giao hàng đủ cũng có, giao hàng thiếu cũng có.
- Làm hàng đúng cũng có mà làm hàng sai cũng có
- Trả cọc cũng có, mà được khách cho thêm cũng có…
Nói chung không có gì hoàn hảo được cả, Em cũng cố gắng hết sức có thể vì mọi người và cũng vì em!
Nên chúng ta có gì chưa hài lòng hãy nói cho nhau biết để khắc phục làm sao cho hợp tình hợp lý.
Em cũng rất cám ơn mọi người tuy nhận được hàng chưa hài lòng nhưng cũng đã châm chước và không làm khó em!
Và Biết ơn tất cả mọi người vẫn ở đây theo dõi. Và ủng hộ e dù ít hay nhiều cũng là điều làm em vui rồi ạ!
P/S: bài viết hơi dài nếu không hay xin mọi người đừng cười em!
Nguồn ảnh:
Đoàn NTLSR BẢO ANH _ LÂM ĐỒNG