Siêu Bố Nuôi Con - Cách Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh

Siêu Bố Nuôi Con - Cách Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh SIÊU BỐ NUÔI CON - CÁCH CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH
Đây là trang mình chia sẻ những kinh

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA NGŨ CỐC AN KHANG
23/12/2020

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA NGŨ CỐC AN KHANG

Ngũ cốc An khang cung cấp nguồn năng lượng và protein dồi dào Giàu chất xơ giúp giảm Cholesteron, Chống lão hóa và duy trì nét thanh xuân

Cùng học cách dạy con
28/04/2020

Cùng học cách dạy con

NGƯỜI LỚN NHIỀU KHI RẤT KÌ...Vừa gặp nhau, người lớn ngay lập tức xổ một tràng:- Chào cô (chú) chưa? Chào đi, sao không ...
22/03/2020

NGƯỜI LỚN NHIỀU KHI RẤT KÌ...

Vừa gặp nhau, người lớn ngay lập tức xổ một tràng:
- Chào cô (chú) chưa? Chào đi, sao không chào? Ạ đi, ạ ạ ạ... Con tên gì? Con mấy tuổi? Hôm nay sao không đi học???....
- ...... (im lặng, mắt lấm lét)
- Trời, sao nó nhát quá vậy? Trời, nhỏ này hư quá, gặp người lớn ko chào... blah blah....

Ủa ủa, gì vậy, cô (chú) là ai, con có quen biết không, cô chú tên gì, cô chú ở đâu ra, cô chú quan hệ với ba mẹ con và con như thế nào, sao cô chú không chủ động giới thiệu trước mà tự dưng mới gặp cái dồn dập tra khảo khiến đứa nhỏ nó sợ chết khiếp lên được rồi cái kêu nó nhát nó hư???
Con nít sợ người lạ (và kể cả người quen nhưng ít gặp) là chuyện hết sức bình thường, và mình thấy là cực tốt, chứ không lẽ bạn thích con bạn ai cũng theo, hổng phân biệt lạ quen, xấu tốt rồi tới hồi người lạ dụ hốt đi cũng không chống cự?? Người lớn thì lại hay áp đặt rất vô lý rằng "mình là bạn của ba mẹ nó thì đương nhiên nó phải biết mình là ai nên nó phải chào", "mình là cô dì chú bác (8 tỉ năm mới gặp 1 lần) của nó nên đương nhiên nó phải biết mà chào", hoặc kinh dị hơn "Mình là người lớn và nó là trẻ con, trẻ con đương nhiên phải chào người lớn (mà ko có vế ngược lại)". Trẻ con cũng là con người, và trẻ con học từ người lớn, người lớn không làm gương sao bắt trẻ con tự hiểu mà làm được???

Mỗi khi gặp các bé, dù quen hay lạ, mình thường chủ động chào các bạn trước, đứng cách các bạn 1 khoảng an toàn nhất định rồi tự giới thiệu "cô là cô Hương, còn con tên là gì?". Nếu bạn nhỏ ko đáp ứng, không chào lại hoặc sợ hãi thì mình cũng dừng lại ngay, quay sang nói chuyện với ba mẹ bạn, bởi thường thì các bạn nhỏ cần có thời gian để suy nghĩ, để làm quen, để quan sát, nên chúng ta phải dừng lại 1 chút chờ các bạn. Một lúc sau khi thấy các bạn có vẻ quen hơn chút xíu (thường sau 5-10-15p) thì mình lại chào và hỏi lại bạn (một vài) lần nữa, có thể tiến lại gần hơn, chạm nhẹ vô chân hoặc tay (và cười trìu mến làm thân hihi :D) xem phản ứng của bạn rồi mới tiếp tục tiến tới làm quen sâu hơn. Với các bạn chưa biết nói, mình có thể chào hỏi bằng cách đề nghị vỗ tay hi-5, hoặc vẫy vẫy tay, hôn gió...

Còn đối với Nhím, khi đi với con tới gặp ai (hoặc ai tới nhà mình), mình luôn báo trước với con để con chuẩn bị tâm lý: "Giờ mình sẽ đi uống cafe với mít Hằng ha Nhím (vậy là con biết tới gặp ai tên gì), mít Hằng hôm bữa đọc truyện 3 con dê cho con nghe á (vậy là con biết có liên quan gì tới mình và ba mẹ, đã gặp hay chưa gặp..), lát tới gặp mít Hằng con nhớ chào mít hen". Và khi tới nơi gặp mình chủ động chào trước, sau đó nhắc lại với bé 1 lần nữa các thông tin mình đã nói. Lúc này, bé có thể chào hoặc không chào nhưng mình không ép, bởi đối với mình việc làm quen với nhau, tiếp xúc với nhau trong suốt buổi hẹn quan trọng hơn 1 LỜI CHÀO BỊ ÉP BUỘC rất nhiều. Và lời chào nên bắt nguồn từ sự tự nguyện, từ sự chủ động, từ tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau, mà mình tin rằng lần 1, lần 2, lần 3 gặp gỡ bé chưa chủ động chào thì tới lần 4, lần 5, ..lần n nào đó bé sẽ chào, nếu bé cảm thấy bé đã sẵn sàng và đủ quen biết bạn ^^.

Khi ra về, mình cũng nhắc bé chào tạm biệt 1 lần (bé có thể chào hoặc không giống như lúc tới). Trên đường về mình thường nói chuyện với bé về buổi hẹn (dù là của ba mẹ), về người mà mình hẹn gặp, kiểu như "hôm nay mình đi cafe với mít Hằng vui quá ha, mẹ thấy mít Hằng rất xinh đẹp và dễ thương, mít còn kêu nước dâu cho con uống nữa này... bữa sau mình đi gặp mít nữa ha, lần sau gặp con nhớ chào Mít Hằng thật to hen". Mình áp dụng như vậy từ lúc Nhím còn sơ sinh, mình luôn nói chuyện đầy đủ thông tin với con trước mọi chuyện, luôn đặt tên cảm xúc, cảm giác theo sau sự kiện đó, và tới bây giờ vẫn vậy. Giờ bạn ý 4 tuổi, đi đâu mình không bao giờ cần nhắc, bạn chủ động tới chào mọi người, chủ động bày tỏ cảm xúc trong buổi "hẹn hò" nếu bạn cảm thấy thích "đối tác" (kiểu như "mít Hằng ơi, chơi với mít Hằng con thấy vui quá à"), ra về dọc đường bạn và mình cùng nhau "ôn" lại buổi gặp, mình thường gợi ý để bạn nói lên là bạn cảm thấy thế nào, bạn có muốn gặp người đó nữa không, bạn nên làm gì để mình và mọi người đều thấy vui vẻ, cô chú - ba mẹ và bạn đã làm gì và quên làm gì.... lần sau gặp thì chúng ta rút kinh nghiệm như thế nào ^^.

Mỗi đứa trẻ là tấm gương phản chiếu chính xác những gì chúng ta làm hàng ngày, bởi vậy, đừng đòi hỏi các con phải ngoan ngoãn lễ phép, phải biết trình bày cảm xúc, phải tự giác vân vân vi vi trong khi bản thân chúng ta không như vậy và không chỉ cho con phải làm như vậy. Trẻ em sinh ra không tự học được đối nhân xử thế và cũng không có trách nhiệm phải tự biết đối nhân xử thế. Hãy chỉ dẫn cho con, dừng khiển trách và chỉ trích, hãy yêu thương và tôn trọng con trẻ để con trẻ biết cách yêu thương và tôn trọng chúng ta. ^^

Thương mến....
Bubu Huong (Thanh Huong Ng)
Nguồn: Nuôi Con Không Phải Cuộc Chiến
---------------------------------------------------------------------------------------
http://Ninhxuantruong.com

CHA MẸ NÀO CŨNG CẦN XEM 1 LẦN ... 🙂
19/03/2020

CHA MẸ NÀO CŨNG CẦN XEM 1 LẦN ... 🙂

10 KIỂU CHỌC GHẸO TRẺ CON “XẤU XA” NGƯỜI VIỆT NÊN BỎ NGAY1.Người Việt rất kỳ cục, mỗi lần gặp bé trai thế nào cũng vạch ...
12/03/2020

10 KIỂU CHỌC GHẸO TRẺ CON “XẤU XA” NGƯỜI VIỆT NÊN BỎ NGAY
1.
Người Việt rất kỳ cục, mỗi lần gặp bé trai thế nào cũng vạch quần ra xem “chim” và rôm rả bình luận, cười đùa. Có người còn búng búng mấy cái rồi phán: Hàng ngon đấy!
Đây chẳng phải trò chọc ghẹo trẻ con xấu nhất thế giới cần phải loại bỏ sao. Ở những nước văn minh, hành động này đã được xem “quấy rối tình dục” trẻ vị thành niên.
2.
Trong khi đó, nếu gặp bé gái, chẳng cần quan tâm bé còn nhỏ hay đã “bắt đầu lớn”, cứ tha hồ bẹo má, vuốt mặt thậm chí còn ôm hôn, âu yếm, vuốt ve khắp cơ thể.
Có người rất ngạc nhiên khi vừa ôm bé gái 7 tuổi – con của cô bạn – thì bị bé xô ra và nghiêm mặt: Chú phải xin phép con chứ!
Có vẻ cô bé đã được dạy rất kỹ về việc đề phòng, tránh bị xâm hại trong khi người lớn thì chưa bao giờ được dạy bài học tôn trọng cơ thể người khác.
3.
Khi gặp một đứa trẻ có nhiều nét giống mẹ hoặc không có nét giống bố, bất kỳ người lớn nào cũng có thể buông một câu: A, hay con là con của bác hàng xóm!
Trẻ con không hiểu hết ý nghĩa của câu nói đùa. Và trong lòng con trẻ sẽ luôn gợi lên một điều gì đó “không bình thường” giữa con và bố. Biết đâu điều này làm cho tình cảm bố con không trọn vẹn.
4.
Cũng là chuyện cư xử với các bé gái. Người lớn mỗi lần gặp các bé gái thường khen bé xinh rồi nói những câu nửa đùa nửa thật như:
– Đẹp thế này lớn lên khối chàng chết!
– Con gái chỉ cần đẹp không cần học nhiều, cứ lựa thằng nào giàu lấy cho sướng tấm thân.
– Ráng làm đẹp mai mốt đi thi hoa hậu nghen con!
Sao có thể vừa đùa vừa dạy cho trẻ con những điều “lệch lạc” như thế.
5.
Khi gia đình có thêm thành viên nhí, lập tức bé lớn sẽ được nghe người lớn nói đùa: Mẹ có em bé rồi, không còn thương con nữa đâu. Đứa trẻ khi nghe câu nói này hoặc sẽ tự ti mặc cảm, hoặc căm thù em bé và cha mẹ chúng.
Đã từng xảy ra trường hợp đau lòng: một đứa trẻ 6 tuổi ôm em bé 2 tháng tuổi quăng ra cửa sổ tầng 5 vì nghĩ không còn em bé thì cha mẹ sẽ lại thương yêu mình.
6.
Rộng hơn phạm vi gia đình nhỏ là đại gia đình với ông bà nội ngoại cô di chú bác. Khi một đứa cháu nội ra đời thì những đứa cháu lớn hơn sẽ bị người lớn ghẹo sẽ bị ông bà ngoại cho ra rìa.
Hậu quả là đứa cháu nội bị cả bầy anh chị em họ “cô lập” vì ghen ghét. Cũng có khi đứa cháu nội lớn lên sẽ hống hách, hung hăng vì nghĩ mình có giá hơn anh chị họ.
7.
Tương tự tình huống trên là khi gia đình có được một bé trai. Lập tức bé trai được “tung hô, nựng nịu” là con nối dõi, cháu đích tôn, vốn lận lưng… mặc cho chị/em gái của thằng bé muốn nghĩ gì nghĩ. Trong mọi trường hợp, sự ưu tiên luôn dành cho con trai. Bé trai không kiêu căng, bé gái không mặc cảm mới là chuyện lạ.
Tư tưởng “trọng nam khinh nữ” in sâu vào tâm lý người Việt đến nỗi họ không những không có ý định loại bỏ mà còn muốn truyền từ đời mình sang đời con cháu. Dù con số thống kê tỷ lệ trai thừa gái thiếu hiện nay đã cảnh báo trong tương lai, đàn ông Việt sẽ khó lấy vợ.
8.
Mỗi khi muốn doạ dẫm hay dụ dỗ trẻ con điều gì, người lớn thường tạo ra những nhân vật đáng sợ như ông Kẹ, ông Ba Bị. Đáng sợ nhất là… công an.
Con không ăn, không học, không ngủ, không nghe lời… đều có thể bị kêu công an tới bắt.
Khi trẻ con hết còn trẻ con, có lẽ chúng sẽ hiểu những nhân vật đáng sợ chỉ trong tưởng tượng và công an không phải để hù doạ trẻ con.
Nhưng tại sao phải làm cho trẻ con sợ hãi, lại là sợ hãi những thứ không có thật và vô lý. Đó là một trạng thái không hề tốt cho sự phát triển tâm lý.
9.
Những lúc ba mẹ Việt giận nhau, đứa con luôn đóng vai “chim xanh” để truyền thông tin từ người này đến người kia. Cái khó của đứa con là phải thể hiện là một thái độ khách quan, công bằng. Vì nếu con nói những lời tốt đẹp cho phe nào thì cũng bị người còn lại không vừa lòng.
Làm sao con có thể phán xét được ai đúng ai sai để bênh người này bỏ người kia. Yêu thương, vui vẻ với cả hai là cách tuyệt vời nhất mà con có thể làm, vậy mà cũng bị giận dỗi: Con theo phe đó thì đừng qua đây nữa!
10.
Chẳng hiểu sao người lớn nào cũng thích nói đùa với con mình rằng: “Con không phải là con của ba mẹ, ba mẹ nhặt con ở ngoài đường về nuôi”. Kèm theo là một câu chuyện bịa như thật về địa điểm nhặt con, hình dạng con lúc đó ra sao, con được bỏ vào giỏ như thế nào…
Chỉ có một điều người lớn không thèm tưởng tượng đến là biết đâu sẽ có một ngày, đứa trẻ bỏ nhà đi tìm cha mẹ ruột của mình. Hoặc đứa trẻ sẽ luôn sống sợ hãi sẽ có lúc mình lại bị đem ra bỏ ngoài đường.
Sẽ có người cho rằng, con của họ đều trải qua tất cả những tình huống chọc ghẹo kỳ cục trên nhưng đều lớn lên bình thường, tốt đẹp. Có thể họ may mắn. Nhưng mỗi đứa trẻ đều khác nhau, có bé không bị tác động, có bé bị tác động ít, có bé bị nhiều. Tránh cho các bé nguy cơ tổn thương tâm lý không bao giờ thừa cả.
—-
Sưu tầm

MỘT MẸO KỶ LUẬT ĐƠN GIẢN, HIỆU QUẢ Bạn đã bao giờ nghe nói về Occam’s Razor chưa? Đó là một nguyên tắc triết học, rất th...
08/03/2020

MỘT MẸO KỶ LUẬT ĐƠN GIẢN, HIỆU QUẢ

Bạn đã bao giờ nghe nói về Occam’s Razor chưa? Đó là một nguyên tắc triết học, rất thô sơ, với nội dung là “giải thích đơn giản nhất thường đúng). Bạn có thể đọc tại đây để hiểu hơn: https://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor

Mình không biết các bố mẹ thế nào, nhưng trước đây bản thân mình thi thoảng thường làm phức tạp mọi thứ trong cuộc sống. Thậm chí, mình thường đưa ra những giải pháp quá phức tạp không cần thiết. Giờ đỡ nhiều rồi.

Ngày xưa khi con trai đầu tiên ngoài 1 tuổi, bạn ấy bắt đầu leo trèo lên các loại ghế trong nhà. Mình thường kê một chiếc sofa đơn gần cửa sổ lớn để ngồi đọc sách hoặc nhìn ra ngoài, và nơi đó là nơi rất yêu thích của bạn nhỏ. Bạn ấy trèo lên thường xuyên, rồi tiếp tục trèo từ ghế ra bậu cửa sổ để đứng. Điều này khá nguy hiểm.

Khi đó, mình thậm chí đã lên mạng và gõ tìm kiếm “Làm thế nào để hạn chế việc leo trèo của trẻ” hoặc “An toàn trong nhà có trẻ nhỏ” rồi ngồi lướt qua rất nhiều bài viết khác nhau. Rồi có một lời khuyên cực kỳ đơn giản đập vào mắt mình - nhưng nó cũng như một cái tát khiến mình tỉnh thức. Lời khuyên là gì? DI CHUYỂN SOFA ĐI. Vậy thôi.

Nếu sofa di chuyển, con sẽ không thể trèo lên đó để bước ra bậu cửa sổ được nữa. Nó đơn giản quá sức tưởng tượng của mình. Và nó cũng đơn giản tới mức mình không nghĩ về nó. Nguyên tắc Occam’s Razor chính thức hoạt động.

Tại sao mình chia sẻ về điều này? Bởi vì, nó sẽ là một bài học cho những ai cũng đang nuôi dạy những em bé. NGƯỜI LỚN CHÚNG TA THƯỜNG PHỨC TẠP HÓA TRONG VIỆC KỶ LUẬT TRẺ. Hãy nhớ điều này: rằng không phải lúc nào cũng là khoảnh khắc và thời gian chúng ta có thể dạy dỗ con mình. Đôi khi, một thay đổi nhỏ, đơn giản là điều tốt nhất cho sự tỉnh táo của bạn, và cho sự an toàn, hạnh phúc của con.

Hãy tập trung vào một cái gì đó BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI, thay vì MONG ĐỢI CHÚNG THAY ĐỔI.

Mình luôn kể một câu chuyện trong những buổi tư vấn phụ huynh liên quan tới vấn đề kỷ luật: khi một phụ huynh hỏi mình làm thế nào để ngăn con họ chạm vào chiếc ti vi và có nguy cơ làm rơi đổ màn hình. Họ chắc đã mong đợi mình nói điều gì đó sâu sắc về việc dạy con về sự an toàn, sự tôn trọng hay giá trị vật chất. Tuy nhiên, lời khuyên của mình chỉ đơn giản là: Hãy di chuyển chiếc TV.

Thành thật mà nói, vì sao chúng ta lại dành thời gian để cố gắng thay đổi một em bé với sự hiểu biết hạn chế và không thể kiểm soát được xung động hay các cảm xúc của mình. Trong khi bạn hoàn toàn có thể thay đổi những gì bạn làm, với kết quả tốt hơn và nhanh hơn con?

Vậy nên, nếu lần tới muốn kỷ luật con, hãy tự nhắc nhở bản thân bạn về Occam’s Razo. Liệu rằng có một giải pháp đơn giản hơn mà bạn chưa nghĩ tới trong lúc tìm kiếm một thứ phức tạp hơn không?

Minh họa: Janne Iivonen

Linh Phan/ Gentle Parenting Coach
—-
Hãy tôn trọng công việc của các tác giả, cây viết, nhiếp ảnh gia và hoạ sĩ. Chúng tôi hoan nghênh bạn nhấn nút chia sẻ hoặc sao chép nhưng hãy đảm bảo trích dẫn nguồn đầy đủ, phù hợp và đặc biệt là không cắt xén tên tác giả. Cảm ơn bạn.
—-

CHUYỆN CHO CON ĂN VÀ SAI LẦM 90% BA MẸ VIỆT MẮC PHẢIVào giờ ăn, không khó để chúng ta bắt gặp những hình ảnh:- Ông đẩy c...
03/12/2019

CHUYỆN CHO CON ĂN VÀ SAI LẦM 90% BA MẸ VIỆT MẮC PHẢI

Vào giờ ăn, không khó để chúng ta bắt gặp những hình ảnh:
- Ông đẩy cháu đằng trước, bà ôm bát cháo chạy theo sau
- Giúp việc 1 tay đẩy xe, 1 tay cầm bát cháo
- Bà bế cháu, mẹ lăm lăm bát cháo bên cạnh
- Giúp việc vác cháu ngang hông, 1 tay bát cháo, 1 tay thìa, chạy quanh xóm..
Và:

- Con chim kìa ! Há mồm! 1 miếng
- Ô tô kìa! Há mồm! Miếng nữa
- Bác bảo vệ kìa, không ăn bác bắt đi bây giờ! Há mồm! Được miếng nữa
- Ngào ộp kìa! Há mồm ra nhanh lên! Thêm 1 miếng
- Chú ơi nó không ăn đâu, bắt nó đi ạ! Há mồm ra! Lại được 1 miếng...
- Ăn không không ăn là bác sĩ chích vào mồm 😂..

Chắc chắn là chúng ta đã gặp rất, rất, rất nhiều, vì nó diễn ra thường xuyên xung quanh chúng ta, đến nỗi mà ta coi nó như một chuyện bình thường và hiển nhiên. Con ăn, cháu ăn thì cho ra ngoài, vừa đông vui, vừa được tám, con/cháu vừa ăn được hết phần hết suất. Nhất cử lưỡng tiện.

Khi còn nhỏ, ta cho con/cháu đi rong để đút ăn, trộm vía con/cháu ăn rất tốt, ta hoàn thành nhiệm vụ là mẹ/bà/giúp việc đảm, biết chăm con/cháu, ăn uống tốt, lên cân bụ bẫm, ai cũng khen

- Rồi đến 1 ngày, ta đau chân/ta bệnh, ta không đưa con/cháu đi ăn rong được. Ở trong nhà nhất quyết nó không ăn. Nó tuyệt thực.

- Rồi đến 1 ngày, ta không làm trò, không cho đi ăn rong nữa là con/cháu nó không thèm ăn. Nó tuyệt thực.

- Rồi đến 1 ngày, tự dưng thấy hệ tiêu hóa của con/cháu ta có vấn đề, ăn mãi không thấy hấp thụ được, liên tục rối loạn tiêu hóa.

- Rồi đến 1 ngày, trong nhà thì tiệt trùng mà con/cháu thì vẫn bị chân tay miệng mà không hiểu tại sao.

- Rồi đến 1 ngày, cứ thấy bên ngoài có bệnh gì là y rằng con nhiễm ngay bệnh đó, thế nó mới vi diệu.

❌❌ CÓ GÌ ĐÂU MÀ HAY:

Khi cho con/cháu đi ăn rong, tức là chúng ta dùng các ngoại cảnh bên ngoài để con/cháu không tập trung vào bữa ăn và nhét cho con/cháu ăn một cách thụ động. Khi ăn thụ động thì não bộ không chỉ huy hệ tiêu hóa hoạt động chủ động, hệ tiêu hóa lúc này hoạt động một cách miễn cưỡng, các dung dịch tiêu hóa cũng tiết ra 1 cách miễn cưỡng, dạ dày cũng co bóp 1 cách miễn cưỡng, dẫn đến hiện tượng không hấp thu được hết chất dinh dưỡng, cũng không tiêu hóa được hết thực phẩm, cuối cùng làm hại cho hệ tiêu hóa.

Hệ tiêu hóa bị hại ngày này qua tháng khác thì có gặp các vấn đề về tiêu hóa không, cơ thể có nạp có đủ chất được không, ăn có lớn được không?

Khi cho con/cháu đi ăn rong tức là có bao nhiêu vi trùng vi khuẩn ở bên ngoài, ta hốt hết vào bát cháo rồi cố công nhét hết cái đống vi khuẩn đó vào mồm con/cháu. Bệnh từ đây mà ra chứ đâu nữa.

Hãy thử tưởng tượng: Khi cho con/cháu đi ăn rong, đang đứng trong thang máy, thằng bên cạnh hắt hơi 1 cái, bát cháo hứng cho hết, rồi nhét vào mồm con/cháu. Bệnh không?

Và khi cho con/cháu đi ăn rong, bát cháo mà để cả tiếng bên ngoài, bưng đi hết chỗ này chỗ khác. Người lớn ăn thử xem nó còn ngon không mà cứ bắt con/cháu mình ăn cho hết.

👨‍⚕️👨‍⚕️VẬY NGUYÊN NHÂN TỪ ĐÂU RA?

- Vì ông bà, bố mẹ không có đủ kiến thức về cách thiết lập thói quen ăn uống của con

- Vì ông bà, bố mẹ chỉ muốn con cháu ăn nhiều, bất chấp hậu quả

- Vì ông bà, bố mẹ chưa thấy hậu quả nên chưa thấy đau

👉 THẾ KHÔNG MUỐN ĐAU THÌ PHẢI LÀM THẾ NÀO?

Với những bạn mới bắt đầu ăn dặm, thiết lập thói quen ngồi vào ghế khi ăn và tuyệt đối không đi ăn rong ngay từ khi bắt đầu. Làm ngay từ đầu rất dễ. Vì trẻ không có sự so sánh giữa đi ăn rong và ngồi ăn. Mặc định ăn là ngồi ghế, và cứ mãi là như vậy

Khi con có hiện tượng không muốn ngồi ghế để ăn, ăn uống không tập trung, cho con 3 cơ hội để con ngồi ăn lại trong ghế, nếu cả 3 cơ hội vẫn không hợp tác để tiếp tục ăn thì cho con ra khỏi ghế và kết thúc bữa ăn. Để dần dần trẻ biết rằng là: "À, không ngồi ghế ăn cho tử tế là không được ăn, mình phải ngồi tử tế thôi không là mình sẽ đói".

Không phải tự nhiên mà phương pháp ăn dặm kiểu Nhật (ADKN) và ăn dặm bé chỉ huy (BLW), bắt buộc trẻ phải ngồi ghế khi ăn. Chỉ có ăn dặm truyền thống (ADTT) của chúng ta mới có hiện tượng này.

👉 CÒN ĐỐI VỚI NHỮNG BẠN QUEN ĂN RONG RỒI THÌ LÀM THẾ NÀO?
Áp dụng QUY LUẬT CÂN BẰNG trong nuôi con thuận tự nhiên. Cho con được đói, ĐÓI THÌ CON SẼ ĂN!
Nguồn: Bác sỹ Nguyễn Cát
—-

SỮA CHUA CHO BÉ ĂN DẶM LOẠI NÀO TỐT Bé từ 8 tháng trở lên là có thể ăn sữa chua được rồi. nhưng sữa chua có thực sự tốt ...
21/11/2019

SỮA CHUA CHO BÉ ĂN DẶM LOẠI NÀO TỐT

Bé từ 8 tháng trở lên là có thể ăn sữa chua được rồi. nhưng sữa chua có thực sự tốt cho bé hay không thì không phải mẹ nào cũng biết.
Hãy xem video để biết loại sữa chua nào tốt cho bé.

https://www.youtube.com/watch?v=Hyb9FiCtkq0

Sữa chua cho bé ăn dặm loại nào tốt | sữa chua cho bé 8 tháng | cho bé ăn sữa chua đúng cách | Ninh Xuân Trường ❤ Giúp kênh đạt 1 triệu sub nhé các bạn : htt...

BÀ BẦU CẦN ĐỌC NHỮNG SÁCH GÌ Trong video mình sẽ nói rõ cho bạn biết lý do tại sao bà bầu cần đọc ít nhất 3 cuốn này. Có...
21/11/2019

BÀ BẦU CẦN ĐỌC NHỮNG SÁCH GÌ
Trong video mình sẽ nói rõ cho bạn biết lý do tại sao bà bầu cần đọc ít nhất 3 cuốn này.

Có thể sẽ cần nhiều sách sách cho bà bầu. nhưng 3 cuốn trong video bà bầu cần phải đọc.

Bà bầu cần đọc những sách gì | Sách cho bà bầu | sách hay bà bầu nên đọc Mình đã tìm cho bạn bộ sách khá đầy đủ ở đây https://shorten.asia/vE5fN3pW chỉ thiếu...

BÉ KHÔNG BIẾT BÚ BÌNH - BÉ KHÔNG CHỊU BÚ BÌNH THÌ PHẢI LÀM SAO ?Có 3 trường hợp này xảy ra - bé chỉ bú mẹ hoàn toàn mà k...
13/11/2019

BÉ KHÔNG BIẾT BÚ BÌNH - BÉ KHÔNG CHỊU BÚ BÌNH THÌ PHẢI LÀM SAO ?

Có 3 trường hợp này xảy ra
- bé chỉ bú mẹ hoàn toàn mà không bú bình
- bé bú bình hoàn toàn mà không bú mẹ
- bé vừa bú mẹ bé vừa bú bình
Có 4 trường hợp bú bình theo tính cách của bé
- Dễ ăn dặm khó bú bình
- dẽ bú bình khó ăn dặm
- khó ăn dặm , khó bú bình
- dễ ăn dặm - dễ bú bình

Mời các bạn bấm vào link xem clip

Bé không biết bú bình | bé không chịu bú bình phải làm sao| mẹ và bé ❤ Giúp kênh đạt 1 triệu sub nhé các bạn : https://bit.ly/CaiSuaNhatAn ❤❤ Mời tôi 1 ly ca...

DHA LÀ GÌ ? DHA CÓ GIÚP BÉ THÔNG MINH HƠN KHÔNG?Sự thông minh của trẻ được phát triển trong quá trình giải quyết các vấn...
12/11/2019

DHA LÀ GÌ ? DHA CÓ GIÚP BÉ THÔNG MINH HƠN KHÔNG?

Sự thông minh của trẻ được phát triển trong quá trình giải quyết các vấn đề của mình.
DHA không giúp được gì nhiều trong quá trình này.

các bạn xem clip sẽ rõ

DHA does not make children smarter The child's intelligence is developed in the process of solving his problems. DHA does not help much in this process.

Address

Gò May

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Siêu Bố Nuôi Con - Cách Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share