28/08/2015
Tháng cô hồn gặp nhìu cô hồn r mà cô hồn này nhịn ko đc nên phải post 1 cái stt về cô hồn sống
Chiều 25/8 b gọi đt cho Ngọc hỏi mua hàng nói ck liền và bắt phải đi gửi hàng ngay trong chiều tối để b mau nhận đc hàng
Ngọc cũng đồng ý, đội mưa đội gió chạy ra bến xe miền đông gửi hàng cho b, ko có gần đâu nha b, đã vậy nhà xe b iu cầu N gửi lại còn rất nhỏ bé và khó tìm trong nguyên bãi xe đó, chạy 5-6 vòng mới tìm ra đc, N chưa tính tiền công và tiền xăng của khoảng thời gian này nha đã vậy nhà xe còn bắt trả tiền cước trc, N cũng trả dù bik chưa chắc là đòi lại đc của b
Bên N có chương trình khuyến mãi, b ko bik nhưng N vẫn gửi kèm trong thùng hàng cho b, tính N rất rạch ròi việc nào ra việc đó, ko ăn bớt của khách chỉ vì khách ko bik
Ngày hôm sau b chưa nhận đc hàng b gọi hỏi N, N báo đã gửi r, r gọi nhà xe hỏi ng ta nói sẽ gọi báo khách lấy hàng đầu giờ chiều và N nghĩ rằng chiều hôm qua b đã cầm đc hàng trên tay, tối b nt hỏi N số đt nhà xe N cũng đã nt cho b (dấu check màu xanh là báo cáo đã gửi thành công)
Hôm nay thấy b gọi N tưởng là b thấy quà tặng mà ko bik nó là cái gì và ko bik cách sd nên gọi hỏi, b lại báo chưa nhận đc hàng, ừ thì lại gọi cho nhà xe họ lại hẹn chiều nay và N lại làm việc rất có trách nhiệm là gọi báo lại cho b, b ko tin lời N nói muốn lấy số đt tự gọi và nói là tối qua ko nhận đc tn, N cũng nói b cầm máy đi N đọc số đt cho b ghi (cuộc gọi đc thực hiện từ phía N, N là ng trả tiền cuộc đt đó mà) b cúp máy ngang xương dù N chưa kịp nói dứt câu - b có tôn trọng ng khác ko vậy???
2h30 b gọi lại và chất vấn kiủ s ko gửi hàng s ko gửi tn r nào là lấy tiền xong r nuốt luôn và chửi xối xả.... xin lỗi b, ng ta lấy sỉ lần 3-4 triệu gửi tiền trc N cũng ko thèm giựt thì N thèm 400k của b ah??? Chưa kể N còn fải bỏ tiền ra trả ship nữa r tiền đt bik bn cuộc, bán cho b N lời quá ha, N chưa than thở 1 tiếng nào thì b nói gì, N đã làm đúng tất cả mọi việc như N nói, ko ăn gian nói có, là do cái nhà xe b iu cầu nó ôm hàng của b chứ N ko có làm gì sai nha, giải thik thì ko nghe chỉ bik cho mình cái quyền chửi bới ng khác r đến lúc nhận đc hàng b có bik mở miệng ra xin lỗi N như lúc b mở miệng ra chửi ko???
Bik bn khách ở tỉnh mua hàng cũng gửi tiền trc nhờ N gửi qua bưu điện chờ còn lâu hơn b mới nhận đc hàng họ cũng ko có cái thái độ như b đâu
Lớn r, làm gì cũng nên cân nhắc đắn đo giùm cái, họa từ miệng mà ra đó b ah, lần sau b có gọi đt mua hàng thì N cũng ko dám bán đâu, cho xin 2 chữ bình yên