31/05/2024
🔺 Cô bạn inh ỏi gọi P :
- Bạn nói may mà cô giúp việc kể có hợp đồng bảo hiểm, của công ty khác, đang tính không đóng tiếp. Cô không hiểu cô có gì trong hợp đồng. Đại lý cũ thì đã nghỉ việc.
🔻 Nhờ P qua xem như thế nào rồi hãy quyết định.
Hiện tại cô hơn 50 tuổi, đang độc thân.
👉🏻 Tức là nếu có vđ gì với sức khoẻ thì cô phải tự lo. Vậy với gói b.h hiện tại:
-Nằm viện không đi làm được, cô được hỗ trợ thu nhập.
-Tai nạn, phẫu thuật được thanh toán.
-Bệnh hiểm nghèo như ung thư… cũng có 1 khoản điều trị.
-Ngoài ra cô còn có 1 khoản tiết kiệm cho hưu trí
-Lỡ không may qua đời, cô để lại 1 khoản tiền không hề nhỏ cho họ hàng người thân, để cảm ơn họ đã lo toan chu toàn cho mình!
Mà phí thì trong khả năng của cô luôn!
📝 Sau khi giải thích lại rõ quyền lợi, cô mới thấy gói của cô quá hay, giống như cô đang nuôi 1 đứa con nuôi, nó lo phụ cô lúc đau bệnh khó khăn nhất. Vì thế cô quyết định giữ lại. 🥰