17/01/2018
💣 90% Đàn Ông Ngoại Tình Đều Lấy Lý Do Này Làm Cái Cớ Cho Họ và Bạn Có Đang Vô Tình Tiếp Tay Cho Nó Trở Nên Chính Đáng Không?
Tất cả chúng ta đều biết thanh xuân là hữu hạn, nhất là phụ nữ thường khi bước chân qua tuổi 30 là thời gian đã vô tình rạch lên gương mặt chúng ta cả đống vết nhăn lớn nhỏ và đặc biệt là sau khi có baby, cơ thể chúng ta càng trở nên xập xệ và xấu xí hơn. Tất nhiên, đàn ông cũng biết điều đó và họ không đòi hỏi người vợ của mình phải mãi xinh đẹp và trẻ bất chấp tuổi tác. Đàn ông thường hay rót vào tai vợ của mình những câu kiểu như: anh rất yêu em hay em vẫn còn đẹp lắm, ...
Tuy nhiên, thật sự các chị em tin vào điều đó sao? khi mà lắm lúc soi mình trước gương chúng ta còn thấy mình ko đẹp: da xạm đen, mông và ngực chảy xệ, ...Còn xung quanh chồng mình thì: gái trẻ, chân dài, xinh đẹp mơn mởn thì luôn luôn có sẵn. Các chị tin rằng " mèo sẽ chê mỡ sao?".
Hãy thừa nhận đi, chính phụ nữ chúng ta cũng không ít lần so sánh chồng hay người yêu của mình với những người đàn ông khác. Chỉ khác biệt là chúng ta chỉ suy nghĩ chứ không dám làm, nhưng đàn ông thì lại làm trước cả khi suy nghĩ. Chúng ta chỉ ngoại tình khi không còn yêu nhưng 99% đàn ông ngoại tình thì vẫn khẳng định được rằng họ vẫn rất yêu vợ của mình.
Các chị đừng tin vào điều "gái có công thì chồng không phụ" để rồi hy sinh toàn bộ tuổi thanh xuân, sắc đẹp, công sức và tiền bạc,... để cuối cùng nhan sắc tàn phai, cơ thể xấu xí và cuối cùng người đàn ông của chúng ta lấy lý do ta xấu để ngoại tình. Vì thế, nếu phụ nữ sau khi kết hôn không yêu lấy chính mình, chăm sóc bản thân, làm đẹp mỗi ngày thì chớ trách vì sao chồng lại ham của lạ, và vì sao con giáp thứ 13 nó chen vào nó phá được nhá.
Chốt lại là chẳng lẽ chúng ta cứ chấp nhận hy sinh thật nhiều và đau thật nhiều sao?
Chúng ta cũng làm ra tiền, cũng có địa vị trong xã hội không lẽ chúng ta phải mãi mãi chịu thiệt thòi sao, phải mãi hy sinh sao?
Phụ nữ thời nay phải tự yêu lấy chính mình vì thế chúng ta phải:
1. Có thật nhiều tiền.
2. Phải đẹp.
3. Cuối cùng cũng là phải đẹp mà đẹp tự nhiên, đẹp tự tin rạng ngời.
Khi đó, chúng ta chẳng phải lo lắng giữ người đàn ông của mình mà chính họ phải theo giữ ta.