ZÔ ZÔ HELLO

ZÔ ZÔ HELLO mẹ bé rlptk và hành trình học nói cùng con❤️❤️

04/07/2026

Gần 5 tháng đồng hành cùng một em bé đặc biệt từ một người mẹ không có ý niệm gì về rlptk vô cùng chênh vênh khi nhận ra vấn đề của con ,tiếp đến chìm đắm trong chuỗi ngày tự dằn vặt bản thân chăm sóc con chưa tốt mình dần phải học cách vượt qua để đồng hành và hỗ trợ con.
Lần thứ 3 đưa con đi sàng lọc chuyên gia không chỉ đưa ra kết luận về con mà còn giúp mk thức tỉnh rlptk không phải do bố mẹ ông trời cho như nào thì buộc ta phải chiến đấu như vậy . Cháu cần dành nhiều thời gian cho bản thân mình đừng để cuốn sâu quá vào vấn đề của con , mẹ là người đồng hành quan trọng nhất nên cháu cần giữ được tinh thần có như vậy mới chăm sóc tốt được cho con !
!!đúng thật !!
biết đâu ông trời tin tưởng vào mình biết mình sẽ dốc lòng chăm sóc con tốt nên mới mang đến cho mình một thiên thần đặc biệt như vậy.
Chuyên gia hướng dẫn mình thời lượng can thiệp 1:1 cho con mỗi ngày và giới thiệu mình một số đầu sách cho mình đọc để hiểu về con và áp dụng tại nhà .
Đấy cũng là lần đầu tiên mình tìm hiểu về rlptk từ các tài liệu chính thống !
trong xuất thời gian đó mình đọc thêm sách thử áp dụng với con theo nhiều cách khác nhau và con cũng có khác biệt rõ khi tương tác cùng mẹ ,dần dần mình cũng đã điều khiển được cảm xúc tốt hơn chấp nhận và trân trọng sự khác biệt của con .'
Hơn nữa mình chấp nhận con rồi liệu người khác có chấp nhận người thấu hiểu sẽ động viên người không thấu hiểu sẽ mặc kệ những lời giải thích và liên tục đổ lỗi cho mẹ của đứa trẻ ,một người mẹ đang chịu nỗi đau vì hội chứng của con sẽ đồng thời gánh thêm những nỗi đau giày xéo từ các thành viên khác trong gia đình .Kể cả gia đình có đồng cảm và đồng hành hay không thì con chúng ta vẫn không tránh khỏi những lời đàm tiếu từ bên ngoài
điển hình như là ?
''tại không cho nó đi chơi ''
''không nói chuyện với nó chứ gì''
''thời bây giờ bố mẹ cứ vứt cho con một cái điện thoại là xong nên nó mới thế!
''con bé này hay cáu chắc bố mẹ chiều hư..vvv......
Mỗi ngày có rất nhiều nỗi đau từ khắp nơi xuyên vào tim người mẹ.
Nhưng!
Con chỉ có bố mẹ để dựa vào mà thôi nên dù có bao nhiêu lời đàm tiếu bao nhiêu mệt mỏi thì bố mẹ vẫn là người cần vững lòng .Thay vì mải tìm cách giải thích thì hãy tìm giải pháp để hỗ trợ con chỉ có bố mẹ mới là người có thời gian bên con nhiều nhất và là người con tin tưởng nhất . Con cũng chỉ có mấy năm trong khoảng thời gian vàng để can thiệp chủ lực mà thôi !
Mong rằng các ba mẹ có con như mình hãy luôn vững tâm lí trí để đồng cảm và đồng hành cùng con vì con xứng đáng với những điều tốt đẹp và tình yêu bao la và chỉ có cố gắng hết sức mới khiến chúng ta không bị hối tiếc sau này . Hy vọng thời gian tới em bé của mình sẽ tiến bộ nhiều hơn. Mình không dám kỳ vọng em bé được như bạn bè, chỉ mong con lớn lên có thể tự lập, sống là người tử tế.

Hành trình đồng hành cùng em bé đặc biệt không hề dễ dàng, mình cũng rất khâm phục các bà mẹ đã đồng hành cùng con mười mấy, hai mấy năm. Mình luôn lấy đó làm nguồn động lực để cố gắng hơn mỗi ngày.
Bởi hơn tất cả, mình vô cùng yêu em bé của mình. 🩵

02/07/2026

Đã lâu rồi mình mới viết trở lại.
Mình vốn định không viết nữa vì thời gian vừa rồi có nhiều chuyện không vui xảy đến.
Nhưng viết có lẽ cũng là cách để mình được trải lòng, thấy thoải mái hơn và được tiếp thêm sức mạnh từ những ba mẹ có con giống mình.

Thoáng cái em bé của mình đã 3 tuổi. Ở độ tuổi mà bạn bè con đã có thể tự ăn, tự chơi vui vẻ và kể chuyện thật nhiều, thì con vẫn cần được chăm lo, để ý từng chút và chưa thể thể hiện nhu cầu bản thân bằng lời nói.

Em bé của mình thua thiệt so với bạn bè. Và mình cũng thiệt thòi so với các mẹ có con bình thường khác.

Bởi vậy mà điều tưởng chừng “tầm thường” trong mắt người khác với mình lại trở nên vô cùng quý giá.
Mình nhìn những bạn nhỏ khác kể chuyện trên lớp cho ba mẹ nghe giờ tan tầm, nhìn các bạn nô đùa cùng nhau mà bất giác mỉm cười: “Bao giờ em bé nhà mình mới được như thế này nhỉ?”.
Mình muốn trả lời thay ba mẹ chúng vô vàn câu hỏi “Vì sao?” của tụi nhỏ khi chúng cứ liên tục líu lo

Mình cũng học được cách trở nên kiên nhẫn hơn.
Thay vì mắng con khi con cáu gắt, mình đã dịu dàng trấn an con.
Thay vì bất lực mà bật khóc khi cố gắng dạy con chơi một trò chơi mới, mình đã chăm chú quan sát để từng bước tham gia vào trò chơi của con.
Mình cũng không còn vội vã khi liên tục yêu cầu con phải làm được những nhiệm vụ cá nhân đơn giản.
Đôi lúc mình cũng phạm sai lầm, nhưng rõ ràng mình đang trở nên tốt hơn.

Đôi lúc mình nghĩ: “Phải chăng ông trời mang đến cho mình một em bé “đặc biệt” để mình trân trọng hơn những điều bình dị trong cuộc sống và hoàn thiện chính bản thân mình hơn?”.
Có lúc mình cũng thấy con thật hạnh phúc vì là em bé của mình: “Liệu con là em bé của ai đó thì con có được thấu hiểu và thương yêu như thế này?”.

Nuôi dạy một em bé bình thường vốn dĩ đã là một hành trình đầy thử thách, với những người mẹ có con là trẻ đặc biệt thì hành trình ấy càng thêm muôn vàn khó khăn

Mình cũng trở nên nhạy cảm với những phán xét xã hội, sợ ai đó vô tình kỳ thị con.

Áp lực về tài chính với khoản chi phí can thiệp không hề nhỏ, mà chính mẹ cũng không có quá nhiều thời gian để bận rộn kiếm tiền vì luôn phải sát sao bên con.

Mẹ bất lực với chuỗi ngày dù cố hết sức nhưng con vẫn không mấy tiến triển.

Và “rối loạn lo âu” thường âm thầm tìm đến, bào mòn sức khỏe và tinh thần mẹ

Address

Hoà Bình
Hòa Bình

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ZÔ ZÔ HELLO posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share