28/03/2023
Tạm biệt Mệ…!
Nghe tin mệ qua đời vào khoảng 22h tối ngày 24/03/2023 - khi mà team Ân Vũ vẫn đang cùng nhau hoàn thiện bộ áo dài ngũ thân cuối cùng phục vụ cho đám cưới ngày hôm sau - một sự tiếc nuối, một cái hẹn đã lỡ: mệ nói vẫn đang chờ để tới tham dự Ân Vũ khai trương..
Ân Vũ vẫn thường gọi mệ với cái tên thân thương là mệ Trí Huệ, mệ là cháu nội của Hoài Đức Quận Công Nguyễn Phúc Miên Lâm. Mệ cũng chính là vị Công tôn nữ cuối cùng làm gối tựa cung đình Huế. Từ nhỏ, mệ sống trong cung và hầu hạ Hoàng thái hậu Từ Cung tại phủ Kiên Thái Vương, rồi học nghề may vá. Những sản phẩm mệ Trí Huệ làm ra cực kỳ tinh xảo và được vua Bảo Đại cũng như Đức Từ Cung hài lòng, thường xuyên đặt làm quà tặng.
Ai ai cũng biết tới mệ là nghệ nhân làm gối cuối cùng của cung đình Huế, nhưng ít ai biết rằng mệ là một nghệ nhân may áo dài ngũ thân rất tinh xảo và rất đẹp.
Đối với Ân Vũ, Mệ là người thầy đặc biệt đã đồng hành cùng chúng tôi từ những bước đi chập chững đầu đời trên con đường khôi phục giá trị văn hoá truyền thống và đạo đức thông qua áo dài ngũ thân. Nhớ ngày nào còn lóng ngóng chưa biết hình hài áo dài sẽ may ra sao cho tới ngày bắt đầu hoàn thiện bộ áo dài đầu tiên, rồi lại mang tới nhờ Mệ chỉnh sửa, góp ý, cho tới 3 năm sau, là thời khắc mà Ân Vũ bắt đầu hoàn thiện sản phẩm và ra mắt công chúng.
Mọi sự trên đời đến và đi đều là bởi một chữ “Duyên”. Con người và vạn vật cùng thay đổi, chỉ có giá trị đạo đức là sẽ luôn ở lại. Những kí ức về Mệ sẽ luôn sống mãi trong lòng Ân Vũ - một tấm gương về đức tính cần kiệm, kiên định, trọng chữ “Tín”.
Ân Vũ sẽ trở thành dấu gạch nối, dung hòa xưa và nay, mang áo dài ngũ thân ứng dụng ra thế giới để phục hưng và phát triển văn hoá truyền thống.
Ân Vũ xin trân trọng gửi lời cảm ơn và xin chào tạm biệt Mệ!
Ảnh: Chị Lê Quyên - Truyền nhân áo dài cùng mệ Trí Huệ và con trai, con dâu.