15/10/2022
ĐỂ SINH RA MỘT EM BÉ... 👶👶
Các anh chồng, ông bố có biết được điều này không? Ngày còn độc thân, bạn bè rủ cái là chị em tôi sẵn sàng lên đồ đi ngay. Đến khi lầy chồng, đống váy áo giày dép đẹp nằm im trong tủ 😂 Con đói lúc nào thì vạch áo lên lúc ấy chứ ý tứ gì tầm này 🤣
Từ lúc mang trong mình một em bé, ăn cái gì cũng phải nghĩ xem có tốt cho con không. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, đi lại lúc nào cũng phải cẩn thận. Gần đến ngày sinh thì nơm nớp sợ con rơi ra ngoài 😆
Khi con chào đời, mẹ hạnh phúc vỡ oà, bao đau đớn mệt mỏi cũng được xoa dịu tan biến hết vì đã có niềm vui to lớn là con. Mẹ lao vào chăm sóc nâng niu để con được an toàn và bình an trong những tháng năm đầu đời.
Bẵng một cái con biết nẫy biết bò, biết đứng biết đi thì mẹ mới chợt nhận ra mình đã hi sinh rất nhiều thời gian, công việc, nhan sắc, sức khoẻ và cả những sở thích ngày xưa... Sở thích lớn nhất của mẹ bây giờ là yêu thương và ngắm nhìn con khôn lớn!
"Thế nên chồng ơi, hãy yêu thương vợ thật nhiều nhé, không chỉ mỗi ngày 8/3 với 20/10 đâu!"
Chị em có nhắn nhủ chồng thì cmt hết vô đây nghen ;)
Cre Ảnh: Hapacol