10/07/2026
HỐI HẬN KHI LẤY NGƯỜI VỢ HIỆN TẠI 😔 nửa năm qua, với mình là 1 c.ự.c h.ình. Vợ mình rất trẻ con, lười, bừa bộn, vô phép tắc. Mình phải nói ra những điều đó, vì mình chịu đựng quá nhiều rồi. Nói sơ qua, vợ mình làm make up tự do, sáng ngủ đến 10h dậy, ko nấu cơm, k quét nhà, k dọn dẹp. Bố mẹ mình nấu cơm thì ăn, k thì cô ấy tự đi ăn quán, dù bố mẹ mình có nấu cơm thì ăn xong cô ấy ko rửa bát. Bố mẹ nhờ việc gì là cô ấy xách đồ bảo phải đi làm.😒 Quần áo cũng để bố mẹ chồng giặt cho. Cuối cùng, bố mẹ mình yêu cầu 2 vợ chồng dọn ra ở riêng...nhưng những ngày tháng đ.ị.a n.g.ụ.c giờ mới thật sự bắt đầu....Mỗi ngày, cô ấy đều ngủ đến trưa, dậy ăn lại nằm đến 4h chiều, dậy đi ăn và đi gym hoặc đi chụp hình sống ảo, k cần biết mình đi làm về có đói hay k. Trước lúc lấy, cô ấy luôn bận rộn, nói là nhiều việc, nhiều khách, nhưng khi lấy, 1 tháng cô ấy chỉ đi make vài bữa, tiền thì lấy của mình xài, k đưa thì làm ầm lên. Mình nói thì cãi nhau rất nhiều, chỉ thiếu nước van cô ấy thay đổi thôi, nhưng vợ mình hết th.u.ốc. chữa. Và mình hối hận vô cùng, mỗi ngày ngoài việc bực, mệt, thì mình lại hối hận vì khi xưa k lấy bạn gái cũ. Mình luôn nghĩ do mình tạo nghiệp nên cố gắng chịu đựng, khi còn yêu bạn gái cũ, mình chưa hài lòng vì cô ấy xinh nhưng rất hiền, dễ mềm lòng hay khóc, thật thà quá, có phần trầm tính. Lúc mới yêu thì thấy dễ thương nhưng khi yêu lâu, mình thấy 1 màu. Mình bán hàng nên mong muốn có vợ lanh lợi 1 chút để sau về bán hàng cùng mình. Rồi 1 người khách quen, giới thiệu em họ (là vợ hiện tại) cho mình, anh ta giới thiệu vợ y như những gì mình mong muốn lanh, linh hoạt, khéo nói.😑 Mình chỉ kết bạn, like tym các bài đăng chứ k hề nhắn tin. Vì lúc ấy đã có người yêu. Sau 2 tuần kết bạn, bạn gái cũ đã phát hiện và cô ấy nói chia tay, dù k có chuyện nhắn tin gì. Cô ấy nói mình chưa có cơ hội thôi, rồi bảo mình sẽ phải trả giá. Và cô ấy chia tay dứt khoát. Sau đó, vợ chủ động tán tỉnh và tiến đến, 1 phần vì buồn, 1 phần vì vợ hay ra ngoài cửa hàng bán hàng cùng và mình đến tuổi, anh khách cũng đẩy thuyền, nên chúng mình đã kết hôn nhanh, dù bố mẹ mình k thích. Giờ đây, mình không muốn về nhà. 😪 Mình lại nhớ đến bạn gái cũ, cô ấy vẫn độc thân, cô ấy vẫn thế, hiền dịu. Còn mình, bỏ ko được và tiếp tục lại rất mệt mỏi. Mình phải làm sao đây, có tiếp tục được nữa không, mong mng cho mình lời khuyên thật lòng 😔