03/04/2026
Bữa ăn cuối cùng của Đức Phật: Vì sao Ngài biết trước có độc nhưng vẫn thọ nhận?
--------------------------------------------------
Hơn 2500 năm trước, vào ngày Rằm tháng Hai, bậc Đại Giác Ngộ - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã an nhiên thị hiện tịch diệt Niết bàn. Thế nhưng, trước khoảnh khắc rời xa nhân thế, Ngài đã để lại một bài học vô cùng sâu sắc về lòng từ bi và trí tuệ thông qua bữa ăn cuối cùng tại nhà người thợ sắt Cunda.
Trong bữa ăn ấy, dù với trí tuệ toàn giác, Ngài biết rõ món mộc nhĩ mà ông Cunda thành kính dâng cúng có độc, nhưng Ngài vẫn thọ dụng. Sau khi dùng bữa, thân Ngài phải chịu những cơn đau đớn khốc liệt. Nhiều người thời bấy giờ và cả hậu thế không khỏi thắc mắc: Tại sao một bậc trí tuệ siêu việt như Ngài lại không từ chối món ăn đó?
Thực tế, đó chính là phương tiện để Đức Phật phá bỏ những quan niệm sai lầm, giải tỏa "mối oan” cho người hiến cúng và bảo hộ đức tin cho chúng sinh đời sau về việc bậc tu hành đắc đạo vẫn có thể chịu báo thân bệnh tật. Sự kiện này là minh chứng cho lòng từ bi bao la vô lượng của Đức Thế Tôn, bảo đảm rằng người cúng dường với tâm thành kính, cung kính luôn nhận được phước báu vô lượng.
Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và lý do vì sao Đức Phật chấp nhận thọ dụng món ăn độc trước khi nhập Niết bàn, các bạn khóa sinh CLB La Hầu La hãy cùng tìm hiểu qua bài viết chi tiết dưới đây nhé:
https://chuabavang.com/bua-an-cuoi-cung-cua-duc-phat-d8622.html