21/01/2021
Có một lần năm mình học đại học năm thứ 3, mình xem clip về quê ăn tết của Faptv, đang ngồi quán nét nước mắt lưng tròng. Học hành chẳng đến đâu, lo ăn lo chơi, sát tết rồi vẫn còn học lại thấy bản thân mình kém cỏi. Mình cô đơn một chắc những bậc phụ huynh như bố mẹ mình cô đơn 10.
Năm mình 24 tuổi mình sẵn sàng làm cả ngày tết để tăng lương, tết về quê có 1 2 ngày rồi vội vã bỏ đi. Cứ mải chạy theo hìu, vì mình nghĩ không có hìu thì chẳng làm được gì. Cứ nghĩ là đi làm về tết mua sắm cho gia đình chút ý là nghĩ mình to, nghĩ mình có ích nhưng đâu biết thứ thực sự bố mẹ ông bà cần không phải là TIỀN!
Lớn lên 1 chút mới cảm thấy mình nhỏ bé, vấp ngã chỉ có gia đình, nhưng bên gia đình lại không biết trân trọng cảm giác đầm ấp ấy, tết về nhà chỉ đi chơi.
Mình lấy vợ, rồi sẽ thành cha, rồi cũng chứng kiến những người con của mình biết chạy biết nhảy rồi cũng sẽ rời xa mình như tuổi trẻ của mình trước đây.
Chỉ mong ngày tháng tết có thể quay trở lại tìm lại những ngày gia đình bên nhau đông đủ hạnh phúc.
VÀ đó là lí do động lực để tôi phấn đấu mỗi ngày vì những người mình yêu thương và để làm ra những món quà chắp cánh cho những yêu thương của những người trẻ như tôi.
Chúc mọi người có tết 2021 đầm ấm. Bỏ qua những phiền lo năm covid về nhà ăn tết.