04/09/2017
(st) GÁNH NẶNG CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Có ai dám tự khẳng định mình là "thằng đàn ông thực sự"?
Ngay từ khi sinh ra, khi chỉ còn là 1 cậu bé, họ đã được răn dạy "đàn ông sao lại khóc? đàn ông phải mạnh mẽ lên". Còn nếu khóc, họ sẽ bị chế nhạo. Đàn ông được sinh ra để che dấu cảm xúc, luôn phải gồng mình, không được rên rỉ não nuột hay khóc lóc một cách thoải mái!
Khi họ bước đến tuổi 25, "thằng đàn ông" bị đặt lên vai áp lực công việc, sự nghiệp và thu nhập không chỉ từ gia đình, mà những người xung quanh. Để không phụ sự kỳ vọng lớn lao từ gia đình và người xung quanh. Vậy nên tình yêu hay các mối quan tâm về phụ nữ lúc ấy sẽ trở nên không còn là cần thiết nhất.
Khi bước qua tuổi 30, phía sau họ lại thêm tình yêu, vợ, con. Đó là gánh nặng của mọi đàn ông, sinh ra để kiếm tiền, sống để hy sinh vì người khác. Gánh nặng càng ngày càng lớn, khi tuổi trẻ qua đi, cậu bé ngày nào cần người hiểu họ, cần bờ vai dựa dẫm, cần một nơi để mỗi ngày đi làm về, họ ĐƯỢC yếu đuối.
Là người đàn ông, họ vừa vĩ đại, lại vừa nhỏ bé, bình thường.
"Lúc tuổi thơ tên là Hy vọng, lúc thiếu niên tên là Mong đợi, lúc thanh niên tên là Kỳ vọng, thời trung niên tên là Trách nhiệm, và về già tên là Thăng trầm."
Còn bạn? bạn đã trở thành "thằng đàn ông thực sự" chưa?