MAI di MODA - Túi xách xuất khẩu

MAI di MODA - Túi xách xuất khẩu Luxury bags ( original equipment quality)

Address

1E Trần Quang Khải, Hồng Bàng
Hai Phong
180000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when MAI di MODA - Túi xách xuất khẩu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to MAI di MODA - Túi xách xuất khẩu:

Shortcuts

Share

Lời thú tội của một “Bagaholic ” (Kẻ đam mê túi xách)

“Phong cách nói lên bạn là ai mà không khiến bạn phải tốn lấy một lời” - Rachel Zoe

Rachel Zoe - Cô gái trẻ 22 tuổi theo đuổi đam mê cháy bỏng của mình và trở thành stylish có tẩm ảnh hưởng nhất trong ngành thời trang thế giới.

Túi xách là một đoạn không thể thiếu trong bài diễn văn định nghĩa về phong cách và nội tâm của người sở hữu. Tại sao phụ nữ cuồng túi xách? Không phải vì sự tự hào là người sở hữu một tuyệt tác đắt đỏ mà chính là cảm giác mà chiếc túi mang lại. Quá trình sở hữu một chiếc túi da cao cấp là một chuỗi cảm giác lạ lẫm mà bất kỳ ai cũng muốn nếm thử một lần trong đời. Đầu tiên là sự bỡ ngỡ khi phái đẹp bước chân vào cửa hiệu túi xách cao cấp. Ở đó, những chiếc túi thượng hạng chễm chệ trên giá kính đang giương đôi mắt đầy thách thức về phía khách hàng. Rồi phụ nữ không muốn chỉ là “khách tham quan” trong mê cung huyền ảo này, nàng muốn là người sở hữu. Tiếp đến là một luồng ấm áp chạy khắp người khi nàng quẹt thẻ và chiếc thẻ được chấp nhận. Khi gia sản ấy đã về đến thế giới của phụ nữ một cách an toàn, một lần nữa tim nàng lỗi nhịp khi tận tay lần giở lớp giấy bọc để phóng thích mùi da thuộc, mùi keo dán nồng nàn lan tỏa khắp phòng. Dường như, phụ nữ còn nghe được cả một bài ca từ tiếng leng keng của chiếc khóa mạ vàng phát sáng. Đây cũng là lúc phụ nữ hiểu được sự khác biệt giữa Giá cả và Sự đáng giá - Cost and Worth.

Nếu Coco Chanel từng nói “Một phụ nữ sẽ không có tương lai nếu không dùng nước hoa” thì có lẽ bà cũng nên khuyên rằng một cô gái sẽ chẳng bao giờ trưởng thành nếu không dùng túi xách. Như chiếc hộp Pandora chứa đầy bí ẩn, những chiếc túi cũng mang vẻ “nguy hiểm” không kém khi một cái liếc mắt, một cú chạm nhẹ vô thức của phái đẹp vào lớp da trơn bóng, mịn màng của nó cũng đủ sức phóng thích toàn bộ nỗi ham muốn và si mê mãnh liệt nhất của phụ nữ.