06/07/2023
Làm mẹ chẳng dễ dàng…
Sinh con là thiên chức lớn nhất của người phụ nữ, em cũng công nhận điều đó. Nhưng tồi tệ thay, ngày e đi kiểm tra sức khỏe thai sản thì nhận đc kết quả là e bị ngắn cổ tử cung - bs nói tình trạng thai nhi của em rất yếu. Và cuối cùng thì điều gì đến cũng đến, e sinh non khi bé được 33 tuần, con nặng 2,5kg. Nhìn con nằm trong lồng kính mà thấy thương và bất lực quá. Bs chẩn đoán bé bị rối loạn thân nhiệt và rối loạn tiêu hóa, nhưng may thay tình trạng của con ko quá nặng. Sau khi sức khỏe con ổn định thì e đón bé về nhà. Chăm trẻ sơ sinh đã khó, chăm trẻ sinh non còn khó hơn, lại thêm con bị rối loạn tiêu hóa. E cố gắng cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, vì bs nói sữa mẹ là thức ăn tốt nhất đối với tình trạng của con hiện tại. Ngoài ra e cũng bổ sung cho con sắt, vitamin A, d3, k2,...theo hướng dẫn của bs, cái gì tốt e đều ưu tiên cho con hết.
Quá trình cho con uống sữa cũng rất khó nhọc, vì đường ruột của con yếu nên rất hay trớ sữa, hấp thu thì kém. Cho nên đến lúc con 4th mới nặng gần 4kg. Con ko ăn được nên dễ ốm vặt, quấy khóc thường xuyên. Nhìn con mà sốt ruột, vợ chồng e quyết định cho con đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương. E nhớ mãi người khám cho con hôm đấy là bs Lê Thị Hải, cũng chính là ân nhân rất lớn của vợ chồng e. Sau khi thăm khám xong thì bác bảo tình trạng của con e phải bồi dưỡng từ từ, ko đc sốt ruột. Vì cháu bị rối loạn tiêu hóa bẩm sinh nên ko đc ép con ăn, ko đc bổ sung các vi chất một cách bừa bãi. Sau đó bác khuyên vợ ck e về cho con dùng thử sữa non xem sao, vì trong sữa non có hàm lượng kháng thể và dinh dưỡng rất cao. E cũng nhờ bác tư vấn dòng sữa phù hợp, vì con e như vậy thì e cũng ko dám cho con dùng linh tinh. Sau đó bác giới thiệu cho e dòng sữa non tổ yến, có vị giống với sữa mẹ đến 99%, cải thiện hệ tiêu hóa rất tốt. Về nhà vợ chồng e cũng tìm hiểu thêm thì thấy nhiều ba mẹ đã sử dụng rồi, đánh giá lại khá tốt nên quyết định mua cho con dùng thử. Thú thực là e cũng ko nghĩ con sẽ chịu uống, vì đến sữa mẹ nhiều lúc phải dỗ mãi bé mới ăn đc vài chục ml.
Thế mà trộm vía, sau 1 tuần kiên trì cho con uống thì e thấy con có vẻ chịu sữa lắm, từ 60-70ml dần tăng lên 90-100ml. Các mẹ có thể nghĩ bé 4th mà chỉ uống được ngần này sữa thì vẫn kém, thế nhưng với bé nhà e đã là cả 1 kỳ tích rồi.
Và sau 1 tháng sử dụng sữa non tổ yến thì trộm vía bé tăng đc 1kg, đường ruột êm hơn nên bé ít quấy khóc về đêm,chẳng còn thấy bị táo nữa. Vợ chồng e mừng muốn rơi nước mắt, thấy con lớn lên từng ngày đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của e.
E thầm cảm thấy may mắn vì sau bao nỗ lực cũng gặt hái được kết quả tốt đẹp. E ko ngại giới thiệu với các chị ở cơ quan, trộm vía ai dùng cũng đều khen sữa tốt, con ăn ngoan và tăng cân đều.
Trên đây là câu chuyện về hành trình chăm con của bản thân em , các mom đang vất vả khổ sở khi con gặp tình trạng biếng ăn ,chậm lên cân ,tiêu hóa kém ,bé ăn không hấp thu ,có thể tham khảo sản phẩm mà con em đang dùng tại đây : https://www.goldilacgrow.com/suatangkichobe
Chăm con là 1 hành trình vất vả. E hi vọng những mẹ nào có hoàn cảnh giống như e sẽ sớm tìm đc giải pháp phù hợp nhất nhé!
P/s: Bài viết này chỉ đơn thuần là chia sẻ câu chuyện của bản thân e và ko có ý quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào cả.