07/06/2022
“Shop ơi, em cảm ơn shop nhiều lắm ạ”
Sáng sớm tôi vừa mở cửa hàng, cũng đang còn ngáy ngủ chưa tỉnh hẳn
Trước mặt tôi là một người đàn ông trung tuổi và con gái.
Rồi tôi mời 2 bố con lại bàn uống nước, để nhân viên bày đồ ra.
Cô ấy là Nga, một bạn trẻ chừng 23-24 tuổi. Đi xuất khẩu lao động ở Nhật 5 năm vừa về nước.
Cũng giống như cái trend của những người đi nước ngoài về thời gian gần đây là không báo cho gia đình biết trước.
Nga đã nhờ 1 người bạn thân ra đón từ sân bay Nội bài. Đi đến gần nhà thì có một cái chợ nhỏ của làng. Đoán chắc là mẹ mình đang ở đây, 2 đứa quyết định dừng xe để bước vào nơi có sạp bán cá của mẹ vờ làm người mua hàng.
Người mẹ liên tục chào mời hàng, tư vấn nhiệt tình cho khách mà chẳng mảy may hay biết đó là con gái mình. Sau đó, Nga tháo khẩu trang ra, người mẹ chỉ nghĩ là đứa cháu hàng xóm đùa mình, vài giây sau bà mới tin vào sự thật rằng đó là đứa con đã xa cách mình những 5 năm. Người mẹ cũng vì ngạc nhiên mà không ngừng trách con không thông báo trước. Cảm xúc của 2 mẹ con dường như làm khu chợ nhỏ trở nên rộn ràng hơn.
Rồi bà vội vã thu dọn mấy khay cá đã bán gần hết, cùng Nga trở về nha. Trên đường về bà bảo bố mày bị cao huyết áp, đang nằm trên trạm y tế, mẹ nhờ chú Hùng ở với bố trên đấy, để tranh thủchạy về bán ít cá mới nhập lúc sáng kẻo nó hỏng.
Nói đến đây Nga đứng khựng người lại hoang mang nói với me, vậy mẹ về nhà trước đi ạ, chúng con lên thăm bố trước đã.
Nói rồi 2 đứa chào mẹ chạy thẳng xe máy lên trạm, tay cầm theo hộp quà mà Nga đã nhờ bạn mua từ trước.
Khi thấy con gái, người bố tỏ ra hết sức ngỡ ngàng, liền khựng lại vài giây trước khi kịp hoàn hồn và ôm chầm lấy con gái. Vừa ôm, ông vừa mắng con vì chuyến trở về bất ngờ này mà không thông báo trước. Có lẽ đây là những lời "mắng" mà Nga thấy đáng yêu nhất từ người bố của mình.
Trên người vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân, ông vội vã lục tìm lấy bộ quần áo cá nhân mặc vào để về cùng con.
Nhưng sực nhớ là sáng sớm vợ mình đã mang hết mấy bộ quần áo dài về để giặt.
Thấy bố mình loay hoay, Nga chợt nhớ là mình có nhờ bạn mua cho bố 1 bộ quần áo mới.
Cô liền mở hộp quà ra, vừa mở trong đầu lại nghĩ không biết bố mình mặc có vừa không nữa, vì hình như thấy bụng của ông to hơn trước.
Nga mở hộp, mùi thơm nhè nhẹ bay ra, bên trong là 1 chiếc quần âu và 1 chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu. Cầm trên tay chiếc quần thật dày dặn và mềm mại, nga ân cần đưa cho bố đi thay.
Cả 2 bố con đều xúc động vì đây cũng chính là lần đầu tiên mà Nga mua cho bố một món quà.
Rồi ông đi thay, bước ra với bộ quần áo vừa như in, không ai nghĩ ông đang là bệnh nhân cả.
Nhìn ông bây giờ cứ giống như một vị cán bộ nhà nước vậy, không còn vẻ nông dân như trước đây nữa.
2 bố con nắm tay nhau về trên đường ríu ríu biết bao nhiêu là câu chuyện vui buồn.
Rồi bố hỏi mày mua đồ ở đâu vậy con, hôm sau dẫn bố ra mua thêm 1 bộ vest để đi hỏi vợ cho anh trai mày.
Thế là 2 bố con có mặt ở đây trong buổi sáng ngày hôm nay.
Tại shop Lotuss Fashion - Thời Trang Trung Niên 75 Lai Xá Hoài Đức