24/09/2022
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ LẼ CẢ CUỘC ĐỜI NÀY, HỌ SẼ KHÔNG THỂ NÀO QUÊN...
4 người - 2 trai 2 gái - họ là 1 nhóm bạn chơi thân với nhau từ hồi đại học. Đến bây giờ, ai nấy đều đã có chút ít thành công. Bình thường họ vẫn tổ chức gặp mặt nhưng chỉ là những cuộc ăn uống, hát hò trong thành phố. Nhưng bỗng 1 ngày, 1 cô bạn trong nhóm chẳng hiểu nghĩ thế nào lại nảy ra ý định rủ cả nhóm đi chơi xa...
Bất giác, không ai bảo ai, không khí cuộc vui có phần nào trầm xuống, 2 bạn trai cúi mặt không nói gì, 2 tay cứ vân vê cái gấu quần đầy bứt rứt, bạn gái còn lại ậm ừ, định nói gì đó rồi lại thôi...
Cô bạn nêu ý tưởng vẫn thao thao bất tuyệt với ý định du lịch của mình, cô nói đợt này Hải Phòng có vẻ hot nên quyết định cả nhóm sẽ đến đó ăn chơi.
"Nhưng tớ sợ...." - cả 3 người còn lại bất chợt đồng thanh, rồi không ai bảo ai, tất cả khựng lại vài giây rồi gượng gạo: "Ừ thôi.... thôi.... đi cũng được"
Sáng hôm sau, chẳng hiểu sao, giữa tiết trời mùa hè mà cứ có những cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng, 4 người có mặt ở Hà Đông để chờ xe đến đón. Đúng 5h30, chiếc xe màu trắng đỗ xịch trước mặt, cánh cửa tự động từ từ mở ra, êm ru càng khiến bầu không khí trở nên ai oán. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng cọc cạch từ chiếc xe đạp của bà bán rau đi chợ sớm...
Họ im lặng bước lên xe. Cả xe chỉ có 4 người, gió điều hòa lạnh lẽo, cứ phà phà thổi qua ô gió. Cô bạn khẽ kéo chiếc chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ để xem mọi người xung quanh có thấy cảm giác g*i người giống mình không...
Xe lăn bánh, bác tài vẫn lặng im như lúc họ mới lên, không nói lời nào, bản nhạc bolero cất lên những tiếng não nề, ai oán... Rồi tất cả chìm vào giấc ngủ mê mán, thoáng chốc họ đã có mặt tại Hải Phòng.
Xe dừng lại, chiếc cửa lại từ từ mở ra, bác tài vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn gương vào gương chiếu hậu. 10 con mắt nhìn nhau, không ai muốn mình là người lên tiếng trước...
Lấy hết can đảm, 1 bạn trai cất giọng run rẩy: "Báccc... ơiiii... cho chúng cháu.... gửi tiền... xe"
Bác tài lắc đầu, nụ cười bí ẩn phản chiếu qua chiến gương chiếu hậu khiến cô bạn cùng đoàn hoảng loạn khẽ kêu lên nhưng không thành tiếng. Cậu bạn tiếp tục: "Chúng... cháu.. gửi tiền... xe ạ..."
Thật kinh hoàng!!! Ngay khoảnh khắc đó, bác tài quay ngoắt lại, vẫn nụ cười đó, và cất giọng đúng chất Hải Phòng:
"Chúc mừng các bạn đã may mắn sở hữu 4 suất vé 0 đồng của xe khách Hoàng Long. Tưng bừng khai trương tuyến mới Hà Đông - Hải Phòng, chúng tôi có 300 suất miễn phí cho những bạn nhanh tay nhất đặt vé qua app HoangLongBus. Sự kiện diễn ra từ ngày 25/9 đến 31/10/2022"
Thế là 4 bạn xách hành lý và cl đi xuống, kệ mịa bác Tài và cái xe. Cả lũ cười như bố đẻ em bé, thuê xe máy đi khắp Hải Phòng ăn bao nhiêu của ngon vật lạ và lúc về họ vẫn đặt xe khách Hoàng Long nhưng lần này không được miễn phí nữa. Nhưng chất lượng xe thì vẫn vậy, ghế êm như lòng mẹ, điều hòa mát rượi và bác tài thì vẫn đ nói năng gì. Điểm 10 cho chất lượng!!!
Nếu đang có ý định du lịch Hải Phòng như 4 bạn trẻ nói trên thì bạn hãy nhanh tay tải ngay con app để có thể vi vu thành phố Cảng với giá 0 đồng nhé!!!!
copy: beatvn