18/04/2020
ĐỪNG KÊU CA KHI PHẢI NGỒI NHÀ MÙA DỊCH VÌ ĐÂU PHẢI AI CŨNG ĐƯỢC NGỒI NHÀ
Ở nhà cách ly đối với bạn như cực hình? Và bạn đang rất rất và rất khó chịu, bức bối. Bạn muốn được tự do, muốn được ra ngoài, tự do đi lại, làm việc,..?
Bất tri bất giác, bạn thét gào, bạn kêu ca...NHƯNG BẠN BIẾT KHÔNG?
- Đâu phải ai cũng có nhà để ở đâu, những người vô gia cư, những người ăn xin,..họ còn không có lấy nổi chỗ ngủ tử tế chứ đừng nói đến nhà để về. Họ là người vừa đói, vừa không chỗ ở, và hơn hết họ là người dễ bị mắc bệnh nhất. Thậm chí những ngày này họ còn không có gì để ăn chứ đừng nói đến nước rửa tay hay khẩu trang.
Họ muốn lắm, họ khao khát được về nhà, ở trong nhà, có được một mái ấm như bạn lắm. Bạn cứ thử co ro ngủ vỉa hè ngoài đường trong đêm lạnh 14-15 độ C như mấy ngày vừa qua xem. Chưa kể, dịch bệnh sẽ ghé thăm họ lúc nào, khi dịch bệnh tới rồi, họ phải làm gì và đi về đâu.
- Đâu phải ai cũng được ở yên trong nhà, những , , , trên tuyến đầu chống dịch họ vẫn đang ngày đêm chiến đấu chống dịch, quên đi cuộc sống riêng tư để kịp thời cứu chữa người bệnh. Họ cũng có cuộc sống riêng tư, cũng có gia đình. Và hơn ai hết, họ còn thèm được về nhà, về bên cạnh người thân của mình. Nhưng đâu có được.
Còn bạn thì sao? Bạn có nhà để ở, có cơm ăn, áo ấm. Ừ thì, những ngày này bạn cũng phải chịu vất vả. Mọi thứ có phần giảm bớt, chi tiêu bị hạn hẹp, áp lực cơm áo gạo tiền có đè nặng một phần nào.
Nhưng nhìn chung theo hướng tích cực, bạn có thấy:
- Nhờ những ngày cách ly này mà bạn biết, bạn hạn chế được những thứ rất vô bổ mà thường ngày bạn vẫn dồn vào nó.
- Nhờ những ngày này, bạn có cơ hội được nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian bên những người thân, bạn bè của mình.
- Nhờ những ngày này, bạn phát hiện được tiềm năng trong mình, có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh như việc kinh doanh online, làm youtube, tiktok,..chẳng hạn.
Bệnh dịch thật đáng sợ! Sự lây lan của chúng khiến cuộc sống mỗi ngày trôi qua là hoảng loạn, là hoang mang, là lo lắng, đặt chúng ta vào cùng chung một hoàn cảnh, chung một số phận.
THẾ NHƯNG
Vì đại cục, vì cộng đồng và vì chính mình, mỗi người trong chúng ta hãy bình tĩnh, chịu khó một chút, cùng nhau vượt qua dịch bệnh.
Có nghiêm túc chấp hành thì dịch bệnh mới có thể được đẩy lùi, thời gian khiến cuộc sống của chúng ta khó khăn cũng được rút ngắn. Và hãy tin tưởng Đảng và Nhà nước, họ chắc chắn sẽ mang những ngày tươi đẹp của chúng ta quay trở lại.