21/09/2019
Lùng Cúng - Nơi thiên đường dường như là có thật.💥💥💥
" Lùng Cúng - Một cung trek mà hỉ, nộ, ái ố đều được thể hiện một cách đầy đủ và trực quan nhất có thể. Bắt đầu điểm treck là bản Thào Chua Chải với 3km đường mòn ven núi của dân bản người Mông thường đi rừng, con đường tuy dài nhưng đẹp và lãng mạn với cơ man nào là rừng đào, rừng táo mèo và đặc biệt loài hoa rực rỡ nhất Tây Bắc - Tớ Dày đỏ rực hai bên đường. Hết đoạn đường mòn dưới cái nắng xuân vùng cao như rót mật trên những triền núi, nhưng cũng làm em toát môt hôi hột, tiếp theo trên đường trek sẽ đi dọc theo con suối chảy xuống bản Thào Chua Chải lúc này dưới cái nắng xuân mồ hôi đã nhễ nhại trên trán và thấm gần ướt áo, chạy ào xuống dưới suối, vục nước té lên mặt và nhấp một ngụm nước suối em có cảm giác như vừa được uống một ngụm nước lạnh tinh khiết từ tủ lạnh của Mẹ Thiên Nhiên ban cho. Cảm giác vô cùng khó diễn tả ạ. Dọc theo con suối với một bên là những cánh rừng thảo quả và cây cổ thụ như thể cảm nhận được hơi thở của rừng, tiếng hát róc rác của suối vừa đi như vừa được nghe những bản nhạc du dương của rừng.
Tiếp tục vượt qua vài con suối và với vài con dốc của núi, vừa bước thêm một vài bước, em bần thần với chính mình, bần thần với thiên nhiên và thốt lên "Thiên đường dường như là có thật" đó chính là thung lũng Tà Cồ Y, một thung lũng nằm sâu trong rừng, một khung cảnh dường như chỉ có trong chuyện cổ tích vì nó quá đẹp, quá yên bình, quá lãng mạn. Đến đây mọi cảm giác nhọc nhằn vất vả trong cuộc sống hiện tại thường ngày dường như tan biến, mà chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến ngọt ngào, cái yên bình tĩnh lặng mà không phải nơi nào cũng có được. Vừa cảm nhận cái đẹp, cái yên bình, cái ngọt ngào của nơi thiên đường dường như có thât em lại phải tiếp tục vượt đường mòn để đến với nhữmg con dốc gần như tức ngực nhưng bù lại thì hai bên đường là những hàng lau, những bụi cỏ đẹp đến khôn tả. Vượt qua những con dốc lau cao ngất, dốc tức ngực, đầy khó khăn lại tiếp tục hòa hẳn mình vào với cánh từng nguyên sinh, với những cây cổ thụ đại ngàn mà trên mình xanh đẫm một mầu địa y và nấm mốc. Cánh rừng cổ thụ với một màu xanh mướt mải, những tiếng chim hót thoang thoảng làm em quên đi những mệt mỏi cực nhọc sau khi vượt qua những con dốc cao kinh dị ở trên. Cánh rừng cổ thụ với vô vàn loài cây mà bản thân em cũng chả biết hết tên của chúng, chỉ biết rằng chúng to, sù xì, thô kệch nhưng lặng lẽ vươn mình, tỏa tán che cho lũ cây cộng sinh trên thân của chúng và lũ cây tầng thấp sống dựa vào tán của chúng mà thôi. Đi tiếp, đi tiếp, chỉ một đoạn nữa là sẽ lên đến đỉnh ngọn núi Lùng Cúng cao 291"3m, nơi này quanh năm mây mù bao phủ, nhưng những ngày đẹp trời đứng ở trên này có thể bao quát cả toàn bộ xã Chế Cu Nha, Khau Phạ, và những khu vực lân cận."
----------------------------------------------------------
☎️☎️ Mọi thắc mắc xin vui lòng comment, ibox trực tiếp cho page.
Hoặc liên hệ hotline 0906701432 để được tư vấn tốt nhất.