23/09/2021
Một đôi giày tốt, làm bạn thoải mái thì phù hợp hơn là một đôi giày đẹp mà làm bạn lúng túng. Tình yêu cũng vậy, một người tri kỉ sẽ giúp bạn, bên bạn mọi lúc, thay vì chỉ một người yêu mà bạn cho là hoàn hảo, đang làm bạn khổ sở, đau đớn.
Chọn người yêu cũng như chọn giày, ướm thử là chưa đủ phải bước đi thử, nhún nhảy thử và kể cả...té ngã thử nữa. Tình yêu cũng vậy, như người ta thường nói qua sóng gió, khó khăn thì mới hiểu lòng nhau hơn.
Cách một tình yêu tan vỡ và một đôi giày hỏng giữa đường làm chúng ta đau tương đối giống nhau - cảm giác không yên tâm cho đến khi bạn tìm được người thay thế tốt hơn. Tình yêu cũng vậy, khi ai đó phản bội bạn, cách trả thù tốt nhất là làm cho giá trị của họ không đủ chạm đến gót giày của mình. Nhưng thực ra cũng chẳng cần trả thù làm gì, đơn giản chỉ là quên đi... Và sẽ có một tình yêu mới, một người xứng đáng hơn với tình yêu của mình
Để chọn được đôi giày ưng ý không phải điều dễ dàng, có những người may mắn một lần đã tìm được đôi giày phù hợp cả về size, kiểu mẫu cũng như màu sắc. Nhưng cũng không ít kẻ phải thử đi thử lại rất nhiều lần, có lúc còn ảo tưởng rồi chọn nhầm đôi khiến đôi chân trở nên mệt rã rời.
🖤🖤🖤 Điều sau cùng và quan trọng nhất đó là:
Cuộc sống là vậy, có muôn vàn đôi giày khác nhau. Đừng vội vàng xỏ đôi chân của mình vào đôi giày tưởng là hoàn hảo nhưng không phù hợp. Bạn sẽ chỉ tự làm đau đôi chân mình thôi. Đôi giày dù có đẹp, có đắt tiền nhưng đã không vừa thì đừng cố ép bản thân mình phải mang. Bạn chỉ cần một đôi giày khiến bạn thỏa mái và tự tin chứ không phải giá trị hay màu sắc của nó. Và khi đã xỏ nhầm giày thì hãy biết tự mình buông ra đừng để bản thân quá tổn thương. Rồi cũng sẽ có đôi giày phù hợp với chân mỗi người mà, sớm thôi…