24/10/2020
Hihi vui quá mọi người ạ, lâu lắm rồi mới lại tìm lại được cảm giác của thanh xuân :P
Chuyện là gần đây đi đâu em cũng được để ý luônn, chiều nay đi ăn cưới cô bạn thân xong tối về có mấy chị nhắn tin(để làm gì thì lát em nói) :)))) Hôm qua em đi siêu thị thì chị bán hàng cũng khen lấy khen để, em thật không biết để đâu cho hết vui luôn. Phải nói là vui ỉa luôn mọi người ạ, còn tại sao thì để em kể cho nghe tiếp, Mặc dù trước giờ em là người rất lạc quan nhưng từ khi em mang bầu nhan sắc, vóc dáng của em nó lao dốc một cách thậm tệ. Ngày đó em thậm chí còn chẳng dám soi gương, dần dần em tự ti về vẻ ngoài của mình. Sinh con xong em tưởng mình sẽ có thời gian dành cho bản thân,.. nhưng không! em còn bận rộn gấp đôi chỉ thiếu chút nữa là rơi vào trạng thái trầm cảm. May mắn thay ông xã của em cũng nhận ra điều này, ổng thuê một chị giúp việc về và cuộc sống của em nở hoa từ đây!
Phải nói chị giúp việc này giống như một vị cứu tính của em luôn, chị lo hết mọi thứ cho em từ a - z, và một điều chắc chắn em không thể bỏ qua đấy là chị đã 32 tuổi nhưng làn da của chị thì... như 23, em mê cực kỳ mê, và em luôn tò mò là không biết bà chị này có bí quyết gì mà giữ được làn da đẹp đến như vậy, mấy lần em định hỏi mà ngại với lại giữ thể diện nên lại thôi. Rồi một lần em đưa cu Bon nhà em đi chơi công viên gần nhà, đến nơi mới nhớ là quên ví tiền (vì lâu không dùng gì đến nên em quên béng) em quay về nhà thì đúng lúc thấy xe ông xã đậu ngoài cổng, biết ổng được về sớm em vui mừng ôm con chạy nhanh vào trong nhà để cả gia đình đưa nhau đi chơi công viên. POOMMM
Em suýt làm rơi cu Bon xuống đất, chân tay rụng rời khi trước mặt,.. ông xã em và chị giúp việc đang thủ 2 vai chính trong series phim dài tập "chị giúp việc tốt bụng"...
tobecontinued!!!