25/05/2021
Gửi những người bạn đang chơi vơi với đầy mệt mỏi trong cuộc sống,
Tớ đã từng trải qua khoảng thời gian mà đối với tớ có lẽ là khoảng thời gian khó vượt qua nhất, tớ mất cả công việc và tình yêu trong một ngày. Tớ vẫn cứ nghĩ chỉ mình tớ chơi vơi, mất phương hướng trong thành phố nhưng qua bao nhiêu chuyện xảy ra, gặp gỡ và làm quen với biết bao nhiêu người tớ mới nhận ra: “À thành phố này không chỉ mình tôi đơn côi giữa những bộn bề và lo toan của cuộc sống, còn rất nhiều người vẫn đang tự mình giải quyết những vấn đề của bản thân mà không một lời than vãn”. Tớ cũng đã bình tĩnh lại, tìm ra hướng giải quyết cho từng chuyện một và rồi mọi thứ lại đi vào quỹ đạo vốn có của nó.
Sau những ngày tháng chông chênh một mình ở thành phố rộng lớn này tớ mới nhận ra rằng: Con gái tìm được chỗ dựa thì đáng mừng, nhưng không cần chỗ dựa vẫn đứng vững mới là đáng quý. Hãy cứ nở rộ và hãy cứ kiên cường.
Vì thế tớ chỉ muốn nhắn đến các cậu rằng: “Cậu không chỉ có một mình đâu. Hãy cứ kiên cường với những quyết định mà cậu đã chọn, đến khi nào quyết định đó vật cậu ngã đến không thể tiếp tục đi tiếp được nữa thì hãy đứng dậy, chọn cho mình một hướng đi mới. Cuộc đời thì ngắn ngủi lắm, nhưng nếu cậu chỉ vì một chữ “Sợ” mà không dám đi trên con đường cậu muốn thì sau này cậu sẽ gặp phải 2 từ “Giá như”. Khi cậu gặp khó khăn hãy “nhìn xuống” để lấy ĐỘNG LỰC ĐI TIẾP và “nhìn lên” để lấy ĐỘNG LỰC PHẤN ĐẤU đến trạm dừng mà cậu đặt ra nhé!”
Chúc cậu một đời an yên!