20/05/2022
Chúng ta không có những chiếc smartphone để nhắn hàng nghìn ký tự cùng biểu tượng cảm xúc. Ngày ấy chỉ có những chiếc Nokia 2 màu với 255 ký tự cho mỗi tin nhắn nhưng mỗi 1 lần chuông rung lại là mỗi lần tim bạn trở nên xao xuyến tột cùng.20 NĂM RỒI VÀ LIỆU BẠN CÒN NHỚ NHỮNG DÃY SỐ NÀY ?
Người ta thường bảo : "Tuổi trẻ như 1 con mưa rào, cho dù bị cảm nhưng vẫn muốn quay lại để ướt thêm một lần nữa"
Thời đó của chúng ta không có những chiếc smartphone để nhắn hàng nghìn ký tự cùng biểu tượng cảm xúc. Ngày ấy chỉ có những chiếc Nokia 2 màu với 255 ký tự cho mỗi tin nhắn nhưng mỗi 1 lần chuông rung lại là mỗi lần tim bạn trở nên xao xuyến tột cùng.
- "Ngu? ng0n nke' be' iu 25251325"
- "Vâng, 35351335"
Bạn còn nhớ những đoạn hội thoại như vậy không? 20 năm trước chúng ta nghĩ ra muôn vàn cách giao tiếp bằng số học.
Nếu như 25251325 là Yêu em, Yêu em, Trọn đời yêu em thì 35351335 là Yêu anh, Yêu anh, Trọn đời yêu anh. Ngoài dãy số huyền thoại đó ra thì còn vô vàn đoạn code có thể thay lời người nhắn bày tỏ vô vàn tình cảm.
26644 9993388 336 trên điện thoại bàn phím T9 ngày xưa cũng là Anh Yêu Em.
1999 là Thiên trường địa cửu, 1314 là suốt đời suốt kiếp, g9 là good night hay vui vẻ hơn thì 6677028 là xấu2 bẩn2 không ai tán :)))
Nhiều khi nghĩ lại ngày ấy chúng ta từng vui thật. Nhiều trò nhảm và sến khủng khiếp nhưng những kỷ niệm ấy chắc chỉ thế hệ của những 8x 9x biết mà thôi.
Hôm nay cũng là 1 ngày đầy ý nghĩa. Chúc các bạn hạnh phúc với ngày 520 🙂
-Tiểu Lý Phi Down-
BeatVN