29/09/2021
[COVID-19 - NỖI ÁM ẢNH CỦA MỌI NHÀ]
Covid hoành hành, khiến cuộc sống của hầu hết tất cả mọi người bị xoay chuyển.
Có những người, từng được bao bọc trọn vẹn bởi hơi ấm của gia đình, được cùng quây quần bên mâm cơm tỉ tê những câu chuyện thường nhật , được nô đùa vui vẻ bằng những trò chơi hết sức rất thường, nhưng khi covid đến, nó đã "phá hủy" tất cả. Nó lấy đi mạng sống của hàng vạn thậm chí hàng triệu người trên trái đất này. Đáng thương làm sao, những em bé 5 tuổi, 12 tuổi, 17 tuổi,.. bỗng phải tự lập, tự chăm sóc, bảo vệ chính bản thân mình bởi covid đã lấy đi ông bà, bố mẹ, anh chị em máy máu mủ ruột rà.
Có những người, "may mắn" hơn một chút, "chỉ" mất đi công việc, mất đi nguồn thu nhập vốn có để rồi, ngày ngày loay hoay kiếm miếng ăn nuôi sống bản thân, gia đình qua ngày. Không chỉ thế, ngày ngày còn nơm nớp lo sợ nhiễm bệnh, không có tiền bạc, không có người thân chăm lo để duy trì sinh mạng, chiến tháng đại dịch.
Có những người, cũng "may mắn" hơn chút nữa, họ vẫn đủ tích góp để chăm sóc bản thân, nhưng đâu đó, trong số họ vẫn khao khát được trở về quây quần bên gia đình nhỏ yêu thương. Mình quen một số người, họ xa phương cầu thực, để khao khát tăng thêm thu nhập, giúp con cái họ được đủ đầy, được phát triển cho bằng bạn bè trang lứa. Ấy thế mà Covid ập đến, khổ càng thêm khổ, tiền hì chẳng kiếm được thêm, mà còn xa gia đình, những lời hứa hẹn, 1 tháng, 2 tháng trở về giờ chẳng thể định hình.
Và còn nhiều trường hợp khác nữa, cũng đang gồng mình chống lại đại dịch.
Nhưng mình tin, dù chúng ta là ai, dù chúng ta đang gặp phải trường hợp như thế nào. Chúng ta cũng đang mạnh mẽ, tự tin, và kiên cường để chờ đón một thế giới mới: BÌNH AN.
Chúng ta rồi sẽ khỏe thôi, cố gắng lên nhé, chúng mình sẽ làm được thôi!
Nguồn ảnh: Sưu tầm