06/03/2020
ĐỪNG ĐỂ CUỘC CHIẾN NỘI NGOẠI DẬP TẮT LỬA HÔN NHÂN
Vì sao người ta thường gọi “lửa hôn nhân” chứ không phải là mưa hay gió? Mưa, gió chỉ là sự giông tố, đau khổ còn lửa đem lại sự ấm áp, nồng nàn nhưng nếu không cẩn thận, bạn cũng có thể bị thiêu cháy.
Tôi thường nghe các cặp vợ chồng than thở rằng, khi mới bước vào cuộc sống hôn nhân, họ mang trong mình ngọn lửa hừng hực và mãnh liệt. Nhưng rồi, 1 năm, 2 năm, 5 năm… chính ngọn lửa ấy lại khiến họ ngộp thở bởi những mâu thuẫn, xung đột. Chuyện tiền nong, con cái đã đau đầu rồi mỗi đằng ngoại đằng nội mà đâm ra hệ trọng, nặng nề. Xuất giá tòng phu nên trọng nội khinh ngoại? Lấy chồng xa thì sùng ngoại bái nội có gì sai? Phận làm con, làm dâu, làm rể, có khi chỉ cần vài điều đơn giản mà cũng đủ hợp tình hợp lý, phải đạo hai bên nội ngoại.
👍 Về thăm nội, ngoại như nhau: Thời gian là liều thuốc kỳ diệu. Nó sẽ biến nỗi buồn thành bài học, biến cô đơn thành thói quen và biến nước mắt thành nụ cười hạnh phúc...tất nhiên nó cũng là cơ sở để bồi đắp mối quan hệ và củng cố tình cảm.
👍 Thường xuyên gọi điện: Lời nói có sức mạnh gắn kết con người lại với nhau huống chi là người một nhà. Một lời hỏi thăm, báo tin cũng đủ phép màu khiến bố mẹ cảm thấy được thấu hiểu, được động viên và vui vẻ.
👍 Đừng giận quá mất khôn: Mối liên giao giữa hai nhà nhiều vai nhiều lứa, nên tự thân nó đã đủ mức độ phức tạp mà không cần thêm bớt điều gì. Mỗi người lại có tính cách, sở thích, thói quen và nỗi lòng khác nhau, nhiều khi đơn giản do không hiểu nhau mà sinh ra mâu thuẫn. Thái độ nhẫn nhịn, dung hòa chính, đặt mình vào vị trí của người đối diện mà suy nghĩ, hành động chính là chìa khóa giúp các mối quan hệ được trọn vẹn, gương vỡ lại lành, chuyện lớn hóa không.
👍 Quan tâm đến cả anh em trong nhà: Để khi đi đâu về đâu cũng có người yêu thương và đón tiếp bạn nồng hậu, điều cần chính là dành sự quan tâm đến cả những người anh em họ hàng trong nhà. Hãy để tình cảm máu mủ ấy luôn là mối liên kết bền chặt trong cả khi hoạn nạn hay lúc ngọt bùi.