17/06/2026
Chào cả nhà!
Đây là founder của tụi mình – chị Bùi Thị Kim Ngân.
Ít ai biết rằng RenewJeans không bắt đầu từ một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo. RnJ bắt đầu từ một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời chị Ngân.
Năm 2013, khi đang điều trị bệnh giảm tiểu cầu vô căn, những tác dụng phụ của thuốc khiến chị rơi vào trạng thái trầm cảm, mất niềm tin vào bản thân và cuộc sống. Trong những ngày tháng đó, chị tình cờ nhìn những chiếc quần jean cũ đã không còn được sử dụng.
Và rồi một câu hỏi xuất hiện:
“Liệu một chiếc quần jean cũ có thật sự hết giá trị chỉ vì nó không còn được mặc nữa?”
Càng nhìn những chiếc quần jean cũ, chị càng nhận ra chúng giống mình đến lạ.
Có những chiếc quần đã bạc màu, sờn rách, bị bỏ quên trong góc tủ. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, chúng vẫn là một chất liệu bền bỉ và có thể trở thành một thứ gì đó đẹp đẽ hơn.
Và con người cũng vậy.
Đôi khi chúng ta nghĩ mình đã mất đi giá trị chỉ vì đang ở trong một giai đoạn khó khăn. Nhưng biết đâu, chỉ cần thay đổi góc nhìn và cho bản thân thêm một cơ hội, cuộc sống lại mở ra một hành trình mới.
Từ suy nghĩ ấy, dự án “Giải cứu Jeans cũ” ra đời vào năm 2013.
Ban đầu đây là một dự án phi lợi nhuận. Mọi người mang quần jean cũ đến, chị Ngân và chị Hoa sẽ may thành những chiếc túi mới để trao đổi lại. Không phải để kinh doanh, mà để kéo dài vòng đời của quần jean và lan tỏa thông điệp sống bền vững.
Đến năm 2019, RenewJeans chính thức thương mại hóa sản phẩm để có thể đi xa hơn trên hành trình ấy.
Từ những chiếc túi được may trong căn phòng nhỏ năm nào, đến hôm nay RnJ đã có cửa hàng tại số 10 Nhà Chung, Hoàn Kiếm cùng 10 điểm ký gửi.
Nhưng điều khiến tụi mình tự hào nhất không phải là số lượng sản phẩm được bán ra. Mà là việc mỗi chiếc quần jean cũ được trao một cuộc đời mới.
Bởi RenewJeans luôn tin rằng: Giá trị không mất đi theo thời gian. Đôi khi, nó chỉ đang chờ được nhìn bằng một góc nhìn khác.
💙 RenewJeans – Jean cũ, hành trình mới! Bùi Thị Kim Ngân