12/12/2025
Gặp lại sau 4 năm, chị Giàu xúc động chia sẻ: “Nhớ ngày nào đến thăm, Lợi còn là em bé nhỏ xíu, được ẵm trên tay… vậy mà nay đã thành cậu bé lanh lợi, thông minh, khỏe mạnh và ước mơ trở thành công an.”
Không chỉ bé Lợi thay đổi, mà ngôi nhà nhỏ năm nào giờ cũng ấm cúng hơn, nền gạch mới thay cho nền xi-măng cũ. Còn tình cảm của gia đình thì vẫn vậy - ấm áp và chân thành. Ba Mẹ, má Hai, ông bà nội đều ra tận cửa đón, chuẩn bị sẵn bàn bánh nước để tiếp chị Giàu như đón người thân lâu ngày.
Sau khi hỏi thăm sức khỏe và cùng trò chuyện thật vui, chị Giàu nhẹ nhàng chia sẻ với bé Lợi: “Con tô bức tranh này là đang góp phần vào quỹ mổ tim cho các bạn giống con đó”. Nghe thế, Lợi càng chăm chú tô ngôi nhà với màu giống như căn nhà ấm áp em đang sống trong tình yêu thương của gia đình vậy. Sau khi hoàn thành bức tranh Bé còn gửi lời chúc đến các bạn: “Con mong các bạn sẽ khỏe mạnh giống con”.
Chuyến thăm khiến chị Giàu cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì những điều nhỏ bé mình làm có thể góp phần đổi thay một cuộc đời. Chị tin rằng chương trình “Bé Tô Màu, Bé Sẻ Chia” sẽ tiếp tục chữa lành thật nhiều trái tim nhỏ bé khác.
--------
Chị Giàu - Nhân viên cửa hàng Con Cưng ở Đồng Tháp từng tham gia chương trình Bé Tô Màu Bé Sẻ Chia, bán sách tô màu gây quỹ mổ tim năm 2021. Nhờ số sách bán được, cửa hàng có cơ hội đến thăm bé Lợi – một trong những em nhỏ được tài trợ phẫu thuật.