24/04/2020
Đi Côn Đảo lễ tạ mộ cô Sáu linh thiêng
Côn Đảo - hòn đảo giữa trùng khơi trên vùng biển cực Nam của Tổ quốc. Đến nay, hòn đảo đã được “thay da đổi thịt” và được bình chọn là một trong những khu “du lịch tâm linh” linh thiêng ở Việt Nam và là thiên đường nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách du lịch trong và ngoài nước.
Cô Sáu - Bất tử hóa như một vị thần
Người dân ở Côn Đảo tôn thờ, ngưỡng mộ những người anh hùng có công với đất nước, xem họ như những vị thần, tin tưởng vào những điều phi thường mà những vị thần đó ban tặng. Cứ đến dịp cuối năm, Côn Đảo lại nườm nượp khách đến thăm quan, viếng nghĩa trang Hàng Dương, mộ cô Sáu (anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu). Bởi sự nổi tiếng linh thiêng, luôn che chở cho những người thành tâm hướng thiện của cô Sáu, mãi đến nay còn lưu truyền những câu chuyện li kỳ, bí ẩn về cô Sáu như một truyền thuyết dân gian.
Ngày trước, mộ cô Sáu có một cây dương già bị khô phần ngọn, chỉ còn gốc cây và một nhánh dương tươi tốt vươn thẳng về phía bắc. Người dân bảo đó là hồn cô Sáu hướng về phía bắc, về Bác Hồ. Hiện nay, mộ cô nằm ở khu C của nghĩa trang Hàng Dương lịch sử.
Quá khứ hào hùng của cô Võ Thị Sáu, cái chết đầy bi thương càng khiến cho người dân tin tưởng vào sự linh thiêng hóa thần của cô. Ngay cả trong quá khứ đau thương sau khi xử bắn cô, lũ giặc còn run sợ kéo nhau đến mộ cô để thắp hương sám hối. Cô đã bất tử hóa như một vị thần.
Theo quan niệm không ít của không ít người dân ở Côn Đảo thì khi khó khăn hoặc có những sự kiện quan trọng trong cuộc đời, đều ra mộ cô để thắp nhang, bái lạy và xin cầu. Những cặp đôi yêu nhau, sắp cưới, họ mang gương lược, hoa quả, bánh trái ra thắp nén hương và khấn cầu cho đôi uyên ương được hạnh phúc viên mãn, gia đình ấm lo, con đàn cháu đống. Những người đi làm ăn xa, trước khi lên đường đều đến thắp nhang và cầu mong một chuyến đi an lành may mắn, thắng lợi để trở về đoàn tụ với gia đình. Những người đất liền hay lui tới khấn cầu những điều chưa đạt được, và rồi cứ cuối năm, hàng năm họ lại quay trở lại nơi này để lễ tạ, trả ơn và tiếp tục cầu mong những điều kỳ diệu cho thời gian sắp tới.
Mỗi nhà dân đều thờ cô Sáu trong nhà, mỗi năm đến lễ giỗ cả Côn Đảo cùng làm lễ giỗ cho cô, người dân trong đất liền từ nhiều nơi như TP.Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng … đều ra, họ chủ yếu là những người cai ngục ngày xưa, và những người tôn thờ đặt niềm tin vào cô Sáu.
Đến với nghĩa trang Hàng Dương, miếu bà Phi Yến hay chùa Núi Một, du khách có thể đi lễ bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày. Riêng chỉ có đi viếng mộ cô Sáu thì vào giờ Tý tức là sau 23h đêm là khung giờ linh thiêng nhất. Nếu thành tâm đi lễ vào thời điểm đó ước nguyện, mong ước sẽ dễ thành hiện thực.
Đêm ở nghĩa trang Hàng Dương đông nghịt người nhưng yên ắng và trang nghiêm đến lạ thường. Lẫn trong tiếng gió lao xao, lẫn trong sự huyền bí của rừng phi lao và trong ánh nến lung linh là tiếng nhạc của bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” vang lên xúc động và thiêng liêng. Từng đoàn người tự giác xếp hàng và lần lượt vào thắp hương viếng cô trong yên lặng. Người mỗi lúc một đông hơn nên mỗi người chỉ có tầm 20 phút cho tất cả các việc bày lễ, thắp nhang và nguyện cầu. Hầu như ai ra Côn Đảo cũng đều đến viếng mộ cô. Thậm chí, cô Sáu đã trở thành lý do chính khiến hòn đảo xa xôi ấy trở nên gần gũi với đất liền.
May áo bà ba và phục kiện lễ tạ cô Sáu ở đâu đẹp ?
Áo bà ba Duyên Hà nhận may và bán sẵn các trang phục áo bà ba và phụ kiện như khăn rằn, nón lá.. Nếu bạn muốn may áo bà ba lễ tạ cô Sáu thì hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và phục vụ nhé !
………………………………………..
Áo bà ba lễ cô Sáu
Địa chỉ : Lô 12, B2 Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline : 096.234.36.30
Fanpage : https://www.facebook.com/aobabalecosau/
Website : http://dongphucduyenha.com/danh-muc/252/ao-ba-ba.htm -ba-ba