Đẹp lạ TX-MP

Đẹp lạ TX-MP Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Đẹp lạ TX-MP, Design & Fashion, Hanoi.

10/10/2019

Xả 39k nghỉ bán

NGƯỜI YÊU VÀ CHỒNG KHÁC NHAU RA SAO?Hồi mới yêu, anh đưa em đi shopping. Em thích cái váy đỏ, anh rút ví mua luôn, dù gi...
22/09/2019

NGƯỜI YÊU VÀ CHỒNG KHÁC NHAU RA SAO?

Hồi mới yêu, anh đưa em đi shopping. Em thích cái váy đỏ, anh rút ví mua luôn, dù giá của nó hơn 3 triệu. Em ôm cái váy, thấy lòng ẤM ÁP. Cưới rồi, em rủ anh đi mua quần áo, anh mở tủ, lôi cái váy đỏ ấy ra, bảo: "Đã rách đâu mà phải mua váy mới”. Em ôm cái váy, thấy lòng ẤM ỨC.

Hồi mới yêu, anh đưa em đi ăn đùi gà. Anh gọi cho em 5 cái, em chỉ dám ăn 3 vì sợ béo. Anh bẹo má em, bảo: “Cứ ăn đi, càng béo anh càng yêu!”. Em đưa đùi gà lên mồm, cảm giác thật XÚC ĐỘNG. Cưới rồi, em mua 5 cái đùi gà về, mới ăn được một, anh nhìn thấy bảo: “Ăn đéo gì suốt ngày, người to như con lợn”. Em bỏ cái đùi gà khỏi mồm, cảm giác bị XÚC PHẠM.

Hồi mới yêu, hôm sinh nhật em, anh đưa em đi chơi qua đêm, cả đêm hai đứa hì hụi trong nhà nghỉ. Sáng hôm sau em dậy, thấy một vệt máu hồng loang trên ga trắng, anh bảo: “Là quà sinh nhật cho em đó!”. Em nhìn vệt máu loang, cảm giác thật TUYỆT VỜI. Cưới rồi, hôm sinh nhật em, anh bận đi nhậu với lũ bạn anh qua đêm, cả đêm em vật vờ chờ anh ở nhà. Sáng hôm sau em dậy, thấy anh nằm bẹp cuối giường, một đống nôn màu cháo lòng loang trên ga trắng. Chắc đó là quà sinh nhật cho em. Em nhìn đống nôn, cảm giác thật TUYỆT VỌNG. .

Hồi mới yêu, em đi công tác xa, anh nhớ quá, phóng xe cả trăm cây số lên thăm rồi lại phóng xe về. Anh bảo: “Không được nhìn thấy em, anh nhớ không chịu nổi”. Em nghe thì mỉm cười, thấy mình HẠNH PHÚC. Cưới rồi, em đi công tác xa, anh mừng quá, bảo: “Không phải nhìn thấy cô, tôi sướng không chịu nổi”. Em nghe thì ngậm ngùi, thấy mình VÔ PHÚC.

Hồi mới yêu, nhìn anh tập võ cơ bắp săn chắc, sáu múi cuồn cuộn, mỗi lần anh vung tay, đá chân, là em RỤNG TRỨNG. Cưới rồi, anh là võ sư, cởi trần xỏ tay túi quần, mày chau mắt trợn, mỗi lần anh vung tay, đá chân, là em RỤNG con mẹ nó RĂNG.

St: Võ Tòng Đánh Mèo

18/09/2019

Sau này đẻ con gái phải đặt tên con là Thiên Hạ. Để khi đi họp phụ huynh cho Con, Cô giáo sẽ mời “Mời Mẹ Thiên Hạ cho ý kiến”
😂😂

40 SỰ THẬT KHÔNG PHẢI AI CŨNG DÁM ĐỐI DIỆN1. Chỉ có nỗi đau đến từ bệnh tật và nỗi đau mất bạn bè, người thân là thật. N...
11/09/2019

40 SỰ THẬT KHÔNG PHẢI AI CŨNG DÁM ĐỐI DIỆN

1. Chỉ có nỗi đau đến từ bệnh tật và nỗi đau mất bạn bè, người thân là thật. Những nỗi đau khác, chỉ do bạn tưởng tượng ra mà thôi.

2. Mắt nhìn thấy chưa hẳn là sự thật.

Tai mình nghe cũng bị lật ngả nghiêng

Bởi miệng đời đồn thổi rất linh thiêng

Thêm mắm muối rồi khiêng đi buôn bán

Đừng bao giờ tin tất cả mọi thứ bạn nghe hay thấy. Luôn có 3 góc nhìn trong tất cả mọi chuyện: Góc nhìn của bạn, góc nhìn của người ta, và góc nhìn của sự thật.

3. 15 tuổi, nghĩ rằng bơi lội khó nên không học bơi, đến năm 18 tuổi bạn gặp một người rủ bạn đi bơi, bạn chỉ có thể nói: "Mình không biết bơi". 18 tuổi cảm thấy học tiếng Anh khó nên không học, đến năm 28 tuổi có một công việc tuyêt vời nhưng đòi hỏi phải có tiếng Anh, bạn lúc này cũng chỉ có thể nói: "Vì tôi không biết tiếng Anh". Có những việc ban đầu bạn càng cảm thấy rắc rối, bạn càng lười học thì về sau bạn càng dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội dành cho mình. Vận mệnh là kết quả của hành động. Đời người, đáng sợ nhất là để bản thân sống trong hối hận.

4. Những người bình thường vì chữ "nhàn" mà thất bại. Những người tài để bản thân gục ngã trước chữ "kiêu".

5. Bố mẹ sẽ không bao giờ hứa hẹn, không bao giờ nói vĩnh viễn, nhưng bố mẹ sẽ luôn vững vàng ở lại cái nơi gọi là nhà kia, vì con của họ mà chắn gió, che mưa.

6. Trên đời không ai yêu mình bằng cha mẹ, không ai cho lời khuyên tốt bằng cha mẹ.

7. Bạn không dựa vào cha mẹ bạn nhiều như bạn nghĩ. Nhưng cha mẹ dựa vào bạn nhiều hơn bạn nghĩ rất nhiều.

8. Phấn đấu mỗi ngày rất khó, nhưng mỗi năm mọi chuyện lại dễ dàng hơn một chút. Không phấn đấu mỗi ngày rất dễ, nhưng mỗi ngày trôi qua, mọi việc lại càng khó khăn hơn.

9. Không đọc được sách, cứ động đến sách là thấy đau đầu, chóng mặt, nguyên nhân do ta đã già, mất niềm tin vào câu chuyện thành công của những người đi trước.

10. Những người có thể theo đuổi mục tiêu đến cùng không dựa vào đam mê, mà dựa hoàn toàn vào bạn bè.

11. Biết mình phải làm gì quan trọng hơn rất nhiều so với việc biết mình muốn làm gì. Những người biết mình phải làm gì có thể đặt ra những mục tiêu thực tế, từ đó phấn đấu, nỗ lực đến cùng để theo đuổi chúng. Những người biết mình muốn làm gì thường làm việc theo cảm hứng, mãi là "ếch ngồi đáy giếng".

12. Trên đời không có gì là miễn phí. Muốn đạt được điều gì, phải bỏ ra một nỗ lực tương xứng
13. Muốn thành công, không được dựa vào đồng hồ báo thức, mà phải tự mình tỉnh dậy.

14. Người cậy sức không đi được xa. Cuộc đời mỗi người giống cuộc thi chạy marathon, đừng biến nó trở thành cuộc thi chạy nước rút.

15. Việc không chắc thì đừng làm. Bởi nếu làm không tốt, hậu quả khôn lường, bản thân cũng khó tìm đường thoái lui.

16. Bạn không cần cố mở rộng networking. Chỉ cần lo tập trung rèn luyện, bồi dưỡng kĩ năng của bản thân là đủ.

17. Lập trường mỗi người mỗi khác, quan điểm nào cũng có mặt mạnh mặt yếu. Vì vậy không nên mất thời giờ để tranh luận ai đúng ai sai, chỉ cần làm dựa trên quy tắc, lợi ích tối ưu.

18. Nhất định làm chủ cuộc đời, chứ không để cuộc đời làm chủ bạn.

19. Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập cách làm quen với điều đó.

20. Cố gắng hết sức để không làm phiền người khác, và đừng để ai làm phiền bạn.

21. Lúc chia tay phải thực sự nghiêm túc. Bởi khi bạn nói lời tạm biệt, rất có thể bạn không bao giờ còn cơ hội để gặp lại người ta nữa.

22. Những gì bạn cảm thấy bây giờ, sau này nhìn lại, sẽ thấy nó là chuyện cỏn con, không hề kinh khủng như bạn nghĩ.

23. Khi công việc không thuận lợi, đừng đi tìm tình yêu như thể nó là phao cứu sinh.

24. Cơ hội giống như bình minh, nếu chờ đợi quá lâu, bạn có thể bỏ lỡ nó.

25. Đừng bao giờ tranh cãi với những thằng ngu, vì chúng sẽ kéo ta xuống trình độ của chúng và thắng ta bằng kinh nghiệm.

26. Sống trên đời hãy luôn ghi nhớ hai quy tắc:

- Quy tắc 1: Không bao giờ cung cấp bất cứ thứ gì miễn phí

- Quy tắc 2: Không bao giờ quên quy tắc 1

Qua hơn nửa đời người, từ kinh nghiệm của mình, tôi tổng kết được 40 điều tôi ước có thể biết sớm hơn khi còn trẻ, đặc biệt là điều cuối cùng - Ảnh 3.
27. Người lạc quan nhìn đâu cũng thấy đèn xanh, người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn đỏ. Kẻ thực sự khôn ngoan thì mù màu.

28. Có chuyện thì phải nói ra, đừng hi vọng đối phương tự hiểu, vì đối phương không phải bạn, làm sao biết bạn nghĩ gì, đợi chờ nhiều, cuối cùng có khi chỉ nhận lại đau lòng và thất vọng, nhất là trong chuyện tình cảm.

29. Xã hội này rất tàn khốc, năng lực và giá trị càng thấp, bản thân càng sớm bị đào thải.

30. Những việc đơn giản nhất nhưng cũng khó thực hiện nhất: "Không thức khuya, chăm đọc sách, chăm vận động, thật lòng yêu một người.

31. Bạn không thể đập vỡ một cái đĩa mà mong rằng có thể kiểm soát được nơi các mảnh vỡ sẽ rơi xuống.

32. Cho dù là đàn ông hay đàn bà, đều phải đảm việc nhà. Đây không phải là vấn đề xác định sau này ai là người "phải" làm, mà là rèn cho mình kĩ năng sống độc lập.

33. Khi nói về tiền bạc, mọi thứ phải thật rõ ràng, tuyệt đối không để quan hệ chồng chéo lên chúng.

34. Nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Yêu bản thân, mới có thể chăm sóc tốt cho người khác.

35. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau 1 lần, ít đi 1 lần. Vậy mà con người ta cứ tưởng rằng mình còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội.

36. Đừng lãng phí lời nói của bạn cho những người xứng đáng nhận được sự im lặng. Đôi khi, điều tốt nhất bạn có thể "nói" là KHÔNG NÓI GÌ CẢ.

37. Thay thế sự khâm phục bằng sự ghen tị thường không giải quyết được vấn đề gì, ngoài việc sự ghen tị sẽ quay lại đầu độc và thôn tính chính mình.

38. Không được trông chờ vào những thứ mà bạn cho rằng là của bạn. Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra, tất cả chỉ là do mình ảo tưởng ra mà thôi.

39. Quen biết một người là do duyên phận, hiểu được một người là do kiên trì, chinh phục một người dựa vào trí tuệ, có thể ở bên nhau dài lâu hay không thì phải dựa vào sự bao dung.

40. Điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất: Cho dù bạn trước đây bạn nghe bao nhiêu điều, nếu bạn không tự mình trải nghiệm, bạn sẽ không bao giờ thấu hiểu và thấm thía những điều ấy.

Bạn nghĩ những điều này là sáo rỗng, bạn nghĩ mình biết hết rồi. Tin tôi đi, bạn vẫn chưa hiểu hết chúng đâu. Một lỗi chúng ta luôn mắc phải là quá tin tưởng vào bản thân mình, để rồi vấp ngã trong đau đớn. Tôi hi vọng rằng, mỗi quyết định bạn đưa ra đều sẽ chính xác, bạn có thể ngẩng cao đầu tiến về phía trước mà không hối hận.
-----------------------------------
Đừng quên là 85% thành công là nhờ kỹ năng mềm, trong đó đứng đầu là giao tiếp. Khéo ăn khéo nói thì đi đến đâu, làm gì cũng gặp thuận lợi. Không khéo ăn khéo nói, bốn bề đều là trở ngại, khó khăn.

‼ NHƯNG giao tiếp khéo léo không phải là bẩm sinh, mà nó là kỹ năng học và trau dồi không ngừng. Người giao tiếp tốt sẽ thành công sớm hơn.
Đừng để mình thất bại chỉ vì kỹ năng giao tiếp của mình quá kém. Rồi đến lúc hối tiếc thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi

==> Ad giới thiệu đến bạn Combo 2 khóa học "Nghệ Thuật Giao Tiếp và Quản Trị Cảm Xúc” của TS.Lê Thẩm Dương sẽ giúp bạn thấu hiểu lòng người, khéo ăn khéo nói đồng thời kiểm soát cảm xúc, thay đổi chính mình và sống khôn ngoan hơn: http://bit.ly/2kgBIWQ

✪Cải thiện khả năng ăn nói -Tạo sự đột phá trong công việc và học tập
✪Tự tin giao tiếp, hòa đồng - Truyền cảm hứng cho những người xung quanh.
✪Hoàn thiện bản thân trở nên khéo léo - Thuận lợi phát triển và thăng tiến trong công việc, sự nghiệp.
✪Truyền lửa và tạo dựng lòng tin - Tự tin, quyết đoán, khiến mọi người tin tưởng, nể phục
✪Tăng khả năng tư duy tích cực - Khiến mọi việc trở nên nhẹ nhàng vui vẻ
✪Trong kinh doanh và buôn bán - Kỹ năng giao tiếp và quản trị cảm xúc là điều bắt buộc!
✪Trong quan hệ gia đình & công việc - Biết cách cân bằng và điều tiết cảm xúc, ứng xử khéo léo.

NẾU THỰC SỰ LÀ CỦA NHAU, TA SẼ KHÔNG CẦN VỘI VÃ------------------Yêu một người cũng giống như trồng một cái cây đợi ngày...
09/09/2019

NẾU THỰC SỰ LÀ CỦA NHAU, TA SẼ KHÔNG CẦN VỘI VÃ
------------------
Yêu một người cũng giống như trồng một cái cây đợi ngày hái quả. Có người hăng hái chăm bẵm hàng ngày, nhưng khi quả vừa ra chưa kịp chín đã vội vàng ngắt khỏi cây, kết quả là chát đắng, không ăn được.

Hai người mới gặp nhau được một vài ngày, mặc dù rất có cảm tình, nhưng chưa kịp tìm hiểu xem đối phương thực chất là người ra sao, quan điểm sống của họ thế nào, thói quen của họ là gì, đã vội vã lao vào tình yêu, rồi không lâu lại không không còn là gì của nhau nữa.

Có những người mới gặp đã yêu chết đi sống lại, đến khi phải cùng quyết định một việc hệ trọng thì lại chợt nhận ra lẽ sống của mình và đối phương quá khác biệt, không thể dung hòa nổi. Kết quả vẫn phũ phàng.

Bởi vậy mới nói, người ta càng dễ dãi với tình yêu thì họ sẽ càng thất vọng vì tình yêu đó. Người ta thường bỏ qua việc tìm hiểu người khác thật kỹ càng rồi mới nhận lời ở bên.

Nên qua những tháng này mật ngọt họ mới choàng nhận ra rằng hóa ra đối phương không hề tốt đẹp như giây phút đầu, họ thậm chí còn chẳng hiểu nổi mình cần gì, nghĩ gì, không hiểu sao ngày xưa lại có thể yêu một kẻ hoàn toàn không thể tìm được sự đồng cảm như thế…

Yêu một người là một khoảnh khắc, nhưng để ở bên một người lại là cả một quá trình dài cất công tìm hiểu, dung hòa, thay đổi, nhường nhịn và cố gắng vì nhau. Bởi vậy, nếu có gặp một người khiến mình rất-là-thích, và may sao họ cũng có cảm tình với mình, thì ai ơi xin đừng yêu vội.

Hãy để cái cây mình trồng phát triển thật tự nhiên rồi đơm hoa kết trái. Chỉ cần đừng quá nài ép, đừng vì quá mong chờ, đừng vì quá sợ mất mà gán cho nhau hai chữ yêu thương khi tình chưa chín đủ, thì quả đó rồi sẽ là quả ngọt.

Còn nếu dễ dàng nhận lời yêu một người thì cũng sẽ dễ dàng rời xa một người. Yêu và rời xa quá nhiều người, rồi sẽ đến lúc trái tim mình chai sạn mà chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là yêu thương thật lòng nữa.

Bởi vì nếu thực sự là của nhau, ta sẽ không cần vội vã.

Nguồn: radiome.vn

Ngủ ngoan em nhé, không được đạp chăn ra đâu, lạnh lắm đấy!
05/09/2019

Ngủ ngoan em nhé, không được đạp chăn ra đâu, lạnh lắm đấy!

Đúng không cả nhà? 😁😅😂
05/09/2019

Đúng không cả nhà? 😁😅😂

Các bác bảo em phải xử thế nào bây giờ ạ?
31/08/2019

Các bác bảo em phải xử thế nào bây giờ ạ?

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đẹp lạ TX-MP posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share