Chiếp Chiếp

Chiếp Chiếp Sản phẩm dành cho lứa tuổi từ 0-12 tuổi với sự nghiên cứu chặt chẽ bởi ntk

04/05/2023
Trong khi cả thế giới đang hướng về đứa bé vừa chào đời thì mẹ của người mẹ trẻ hướng về con gái mình. Vai trò của bà ng...
18/07/2022

Trong khi cả thế giới đang hướng về đứa bé vừa chào đời thì mẹ của người mẹ trẻ hướng về con gái mình. Vai trò của bà ngoại có thể để sau, bởi vì con gái của bà đang khóc, với bộ ngực đau nhức và đôi tay mỏi nhừ. Bà hiểu thế nào là khó khăn để trở thành một người mẹ.

Bà chăm lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ cho con gái mình. Bà lau dọn mọi thứ ngổn ngang trong nhà. Làm mẹ thật khó khăn biết bao nhiêu. Nhưng vì bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải làm như thế nên cả xã hội coi đó là việc bình thường.

Bà nhớ lại cuộc đời mình. Bao nhiêu lần bà từng gắng gượng thức dậy với một nụ cười? Bà giấu nỗi đau trong im lặng. Giờ đây khi nhìn hình ảnh mới của con gái, bà nhớ về chính mình.

Mẹ là người duy nhất có thể giúp con gái vượt qua mọi khó khăn trong lần sinh nở đầu tiên. Bà nhận ra trách nhiệm của mình khi chăm lo mọi thứ xung quanh cô con gái. Giờ đây cô đã làm mẹ, nhưng cô sẽ mãi là con gái bé bỏng của bà.

Mỗi người mẹ mới sinh cần sự chăm sóc của mẹ mình, người hiểu được khoảnh khắc này mong manh như thế nào. Cô ấy cần sự giúp đỡ của bà, người đã từng làm mẹ.
_________

Bà ngoại luôn là chỗ dựa tinh thần, luôn ở phía sau giúp đỡ và yêu thương con gái của mình vô bờ bến 🥰

15/05/2022
KHÔNG CÓ KINH TẾ THÌ ĐỪNG ĐẺ CON!Mình nghĩ rằng, thay vì nói với con: "Chừng nào mày mới có con cho tao có cháu ẵm bồng?...
08/04/2022

KHÔNG CÓ KINH TẾ THÌ ĐỪNG ĐẺ CON!

Mình nghĩ rằng, thay vì nói với con: "Chừng nào mày mới có con cho tao có cháu ẵm bồng?" thì các bà má nên nói: "Khi nào mày sống tốt hãy có con!"

Mình đã nghe rất nhiều lời than vãn rằng: nhà em nhiều con nên khổ lắm, sao mày đẻ lắm con để tao khổ thế này, đông con rồi mới hiểu được khổ thế nào,... Câu hỏi đặt ra: Tại sao họ lại sinh con rồi than khổ?

Lý do đầu có lẽ là vì...báo hiếu. Ba mẹ già chưa có cháu ẵm bồng nên phải sinh con, sinh hai ba đứa cho ông bà vui. Ông bà vui thật, nhưng mình khổ, mình không có đủ kinh tế nuôi con, thêm con mình khổ. Thành ra hai người vui nhưng cả nhà khổ. Niềm vui của cha mẹ là thấy con mình hạnh phúc, giờ con không vui mà cháu mình cũng khổ. Thành ra báo hiếu thành báo hiệu khổ tới.

Đẻ đi rồi tính. Tâm lý "để mai tính" vẫn luôn tồn tại ở một bộ phận người Việt. Họ không bao giờ dự tính những chuyện có thể xảy ra, không lo xa và luôn ỷ vào bản thân. Thành ra khi đẻ cũng vậy, đẻ đã rồi cố gắng vì con. Phần cố gắng thì chỉ là ý nghĩ nhưng đứa con là hiện thật, cả nhà nhiều miệng đói cũng là sự thật. Thành ra sau khi đẻ con rồi họ vẫn loay hoay, không tính nổi, rồi còn gặp xui như một trận dịch chẳng hạn, thành ra khổ, rồi đổ thừa tại con.

Không có tiền thì đừng đẻ con. Thẳng nhưng thật. Đã đến lúc các thế hệ sau phải hiểu được rằng: đẻ được phải nuôi được. Gần đây có bộ tranh "Gia đình nhập cư" của hoạ sĩ Nguyễn Quốc Dũng đã khắc hoạ rất hiện thực đời sống của những gia đình trong căn nhà trọ. Ở đó là sự chật chội, sự khó khăn và sự khổ. Đừng ai bảo ai cũng xứng đáng có con, có con là nghĩa vụ thiêng liêng và chúng tôi dù nghèo cũng phải đẻ. Cứ thế, họ thoả cái suy nghĩ rằng phải có con cho bằng được mà chưa từng nghĩ rằng: sẽ nuôi đứa trẻ đó như thế nào.

Tuần trước, người nhà mình từ bệnh viện phụ sản về và kể rằng: có cô gái giường bên, phải sinh mổ nhưng gia đình nghèo, sống trọ ở Sài Gòn và chủ nhà trọ phải đi quyên góp để cô gái đi sinh con, còn người chồng thì bất lực vì không có tiền. Chắc chắn, đứa trẻ sẽ được sinh ra nhưng rồi sau đó là một chuỗi hành trình gian khổ mà cả gia đình phải trải qua. Liệu rằng đứa trẻ lớn lên có hạnh phúc, có đủ điều kiện để phát triển, có mặc cảm bản thân... Bởi lẽ đó, nếu không có kinh tế để nuôi con, thì đừng đẻ. Còn đã đẻ, thì phải có kế hoạch, ít nhất phải có một khoản tiền tiết kiệm để chăm con, rồi sau đó tiếp tục lao động mà nuôi nó. Đừng đùng đùng mà đẻ rồi để đó trời nuôi!

Các thế hệ sau này, mình nghĩ rằng việc có con hay không cũng không còn là quan trọng và "chắc chắn phải có" như những thế hệ trước. Nhưng mà, mình vẫn nghĩ, nếu phải đẻ thì phải nuôi được, đừng sướng cái nư rồi "tại có mày mà tao mới khổ!"

Ảnh: Bộ tranh "Gia đình nhập cư" của hoạ sĩ Nguyễn Quốc Dũng
Bài sưu tầm từ "Phát Loa Phường" vui lòng bình luận văn minh.

Nhìn chung thì chú em bị ph.ạt vì lái xe khi nồng độ sữa trong m.áu  khá cao 🍼🍼🍼
05/04/2022

Nhìn chung thì chú em bị ph.ạt vì lái xe khi nồng độ sữa trong m.áu khá cao 🍼🍼🍼

ĐỪNG BAO GIỜ COI THƯỜNG CÂU HỎI: "TẠI SAO MẸ ĐI LÀM?"(Ai đọc xong cũng giật mình thay đổi)01 - "Mẹ ơi tại sao mẹ đi làm....
05/04/2022

ĐỪNG BAO GIỜ COI THƯỜNG CÂU HỎI: "TẠI SAO MẸ ĐI LÀM?"

(Ai đọc xong cũng giật mình thay đổi)

01 - "Mẹ ơi tại sao mẹ đi làm. Sao mẹ không ở nhà với con?”, khi gặp phải câu hỏi này, bạn sẽ trả lời con mình thế nào?

Một đứa trẻ hỏi: “Mẹ ơi, tại sao mẹ bỏ con để đi làm?”. Người mẹ trả lời: “Mẹ cần kiếm tiền để mua thức ăn và đóng học cho con”. Đứa trẻ nghe xong chỉ lặng lẽ cúi đầu: “Hóa ra con gây ra sự mệt mỏi cho mẹ”.

Cũng với câu hỏi này, một bà mẹ khác đáp: “Mẹ đi làm để học kiến thức mới, để kết bạn và tìm niềm vui. Giống như con là học sinh, con phải học tập chăm chỉ và hòa đồng với bạn bè”. Đứa trẻ nghe xong lại mỉm cười nói “Vâng, con hiểu rồi”.

Adele Farber, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ từng nói: “Đừng đánh giá thấp tác động của lời nói đến cuộc sống của trẻ”.

Hai câu trả lời trên phản ánh hai giá trị khác nhau. Khi đứa trẻ đặt câu hỏi “Tại sao bố mẹ phải đi làm” nó phản ánh suy nghĩ của trẻ về thế giới bên ngoài. Câu trả lời của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến quan điểm ban đầu của trẻ về nghề nghiệp và cuộc sống sau này.

Có lẽ, khi đề cập đến vấn đề này, nhiều phụ huynh sẽ thấy buồn cười và cho rằng nó không đáng mang ra bàn luận. Nhiều người cảm thấy con cái đang gây rắc rối một cách vô lý bởi câu hỏi đã có đáp án hiển nhiên.

“Nếu không đi làm, lấy tiền đâu mà tiêu. Đồ ăn, đồ chơi của con chắc từ trên trời rơi xuống chắc”

“Những cuốn sách con đọc, quần áo con mặc và ngôi nhà con sống đều được mua bằng tiền? Mẹ không đi làm, tiền đâu để mua những thứ đó”…

Nhiều người sẽ trả lời như vậy…

Thế nhưng hãy suy nghĩ kỹ, con bạn sẽ cảm thấy thế nào khi nghe câu trả lời “phũ phàng” như thế?

02 - Câu trả lời của cha mẹ sẽ quyết định tương lai của con cái.

Trong chương trình "Thiếu niên nói", một cô bé đã hét lên: "Mẹ ơi mẹ có yêu con không? Tại sao mẹ có thể nói nhiều chuyện với người lạ nhưng không thể nói chuyện với con. Khi con muốn nói chuyện, mẹ lại luôn bận rộn và chỉ hỏi con những câu hỏi lạnh lùng. Con không biết mẹ có còn yêu con nữa không"?

Tiếng khóc của cô bé đã khiến khán giả rơi nước mắt. Trên thực tế, nhiều phụ huynh vất vả làm việc với mong muốn cho con có cuộc sống và điều kiện giáo dục tốt nhất. Tuy nhiên không phải sự cố gắng nào cũng được trẻ thấu hiểu. Bởi những gì trẻ nhìn thấy là cha mẹ chỉ quan tâm tới công việc mà nhiều khi quên mất sự có mặt của chúng.

Trong mắt trẻ, cha mẹ là cả thế giới. Với mong muốn luôn được đồng hành cùng cha mẹ, đừng vì công việc mà bỏ qua thái độ của con. Chỉ cần một cái ôm, một lời nói nhẹ nhàng: "Mặc dù mẹ rất bận rộn, nhưng con sẽ là người mẹ luôn yêu thương nhất", khiến trẻ cảm thấy cả thế giới này đều thuộc về chúng.

Cha mẹ thường phàn nàn về công việc khó khăn trước mặt con cái. Nó sẽ gây ra tác động gì?

Có một câu chuyện được chia sẻ trên Weibo gần đây. Một người mẹ hay than phiền mệt mỏi sau giờ làm trước mặt con gái. Lúc thì cô chê người sếp mới khó tính, bắt làm thêm không có lương. Lúc thì cô than đau đầu vì công việc căng thẳng.

Một ngày cô con gái nói với mẹ. "Mẹ ơi học nhiều khiến con đau đầu. Giáo viên toán của con giao rất nhiều bài tập về nhà, con thực sự ghét đi học. Thật tuyệt nếu không phải đến trường mẹ ạ".

Người mẹ tức giận nói với con: "Con còn nhỏ mà đã không muốn đi học. Con thật hư đốn". Ngay lập tức, con gái hỏi mẹ: "Tại sao mẹ được phép ghét đi làm còn con thì không?".

Bởi vậy mới nói, truyền áp lực công việc cho con cái sẽ chỉ tạo ra một k.h.ố.i u á.c tính trong trái tim của trẻ.

"Đừng nên truyền năng lượng tiêu cực của cuộc sống cho con bạn bởi nó sẽ làm sâu sắc thêm sự ác cảm của trẻ với việc học hành và ảnh hưởng tới tương lai của chúng", một nhà xã hội học Trung Quốc từng nói.

Tôi từng chứng kiến câu chuyện của một người lao công gần nhà.

Sáng sớm mùa đông khi trời vẫn lờ mờ tối, người mẹ chia tay con trai đi làm.

Đứa con 5 tuổi với đôi mắt còn ngái ngủ, mếu máo khóc: "Mẹ ơi, tại sao mẹ bỏ con để đi làm sớm như thế?".

Người mẹ ôm con vào lòng, mỉm cười giải thích: "Con có phải đi bộ trên đường mỗi ngày để đến trường không? Con có thích con đường mình đi đầy bùn đất và rác thải không?"

Đứa trẻ nói: "Không ạ". Bà mẹ xoa đầu con: "Một đứa trẻ thích sạch sẽ như con luôn là một đứa con ngoan". Rồi bà tiếp lời: "Bởi vậy mẹ phải ra ngoài sớm để dọn đường. Bằng cách này, những bạn nhỏ như con sẽ rất sạch sẽ và hạnh phúc mỗi khi bước qua con đường đó hàng ngày".

Cậu con trai 5 tuổi cười tít mắt khi nghe câu trả lời của mẹ. Cậu đưa ngón tay cái lên hào hứng: "Mẹ ơi, mẹ thật vĩ đại".

Đôi khi thái độ của cha mẹ với công việc cũng là thái độ của họ với cuộc sống. Những người có cách nhìn hạn chế luôn bị ám ảnh bởi hiện trạng của chính họ, phàn nàn về bản thân và những bất công trong xã hội.

Trái lại, những người có kiến thức rộng, thậm chí khi ở những vị trí bình thường nhất, họ lại có thể tạo ra những thành tựu vượt quá tầm hiểu biết của người thường và có được hạnh phúc mà họ mong muốn.

Như câu chuyện trên, đứa trẻ rất hạnh phúc khi nghe câu trả lời của mẹ mình. Trẻ em chính là tấm gương phản chiếu hình ảnh của cha mẹ. Như mẹ của tỷ phú Mỹ Elon Musk từng nói: "Hãy để những đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà cha mẹ luôn chăm chỉ làm việc. Để chúng hiểu được càng làm việc chăm chỉ sẽ đạt được thành tích càng lớn và có cơ hội thành công càng nhiều".

03 - Cha mẹ nên trả lời câu hỏi này như thế nào?

Với câu hỏi này, bạn có thể trả lời con: "Mẹ không muốn bỏ con ở lại nhưng mẹ phải đi làm, và mẹ sẽ trở về nhà với con vào buổi chiều. Chúng mình sẽ ôm nhau và rất vui, nhớ kể cho mẹ xem con đã chơi những trò gì ở nhà khi mẹ đi làm nhé!".

Hay: "Bố mẹ thích làm việc, có thể học những kiến thức mới lạ và mang lại hạnh phúc cho người khác. Bố mẹ không thể mang con đi làm cùng nhưng sẽ luôn nhớ tới con".

Một câu trả lời như vậy có thể không thỏa mãn mong muốn luôn ở cùng bố mẹ, nhưng nó sẽ mang lại cho trẻ cảm giác an toàn và được yêu thương. Đồng thời bằng cách này, trẻ sẽ có động lực hơn trong học tập, khi mong muốn có được niềm hạnh phúc khi đi làm như bố mẹ mình.

Trong lá thư gửi con gái, một người cha đã từng viết: "Bố không bao giờ nói rằng đi làm để kiếm tiền, vì bố sợ con sẽ nghĩ tiền quan trọng hơn con". Bức thư này sau đó được người con lưu giữ nhiều năm, kể cả sau khi người cha mất vì một t.a.i n.ạ.n lao động.

"Bố luôn cho tôi cảm giác rằng, dù ông làm gì, đi đâu thì tình yêu dành cho con vẫn luôn trọn vẹn", cô con gái chia sẻ.

Hãy để trẻ biết, ngay cả khi bố mẹ làm việc, họ vẫn yêu con!

—-------------------------

Cha mẹ là người hướng dẫn cuộc sống của trẻ. Bất kỳ lời nào cha mẹ nói sẽ để lại dấu ấn trên hành trình trưởng thành của mỗi đứa con.

Do đó khi con hỏi "Mẹ ơi, tại sao mẹ lại đi làm", xin hãy cúi xuống và giải thích một cách kiên nhẫn. Câu trả lời và thái độ của bạn đối với công việc sẽ quyết định thái độ và ý thức tương lai của con đối với nghề nghiệp và cuộc sống.

Ngay cả khi có một chút mệt mỏi, bạn cũng nên tạo ra một câu chuyện cổ tích đẹp cho đứa con của mình, để chúng có cơ hội nắm lấy thế giới tương lai bằng chính tình yêu thương của cha mẹ mình.

Bài viết của tác giả Khải Thúc, đăng trên một diễn đàn dành cho cha mẹ tại Trung Quốc.

Nguồn: Hải Hiền dịch

Có con vui lắm đó 😀Nội thiệt con mình chứ thấy cảnh Ba nó bế lên 2 Cha con há miệng cười, nhỏ con đem ụa 1 phát thằng Ch...
31/03/2022

Có con vui lắm đó 😀
Nội thiệt con mình chứ thấy cảnh Ba nó bế lên 2 Cha con há miệng cười, nhỏ con đem ụa 1 phát thằng Cha lãnh đủ..ko biết cha nó nên nuốt hay nhả ra 🤣🤣

Sự khác nhau giữa bố và mẹ!Chuẩn quá các mẹ nhỉ :v
31/03/2022

Sự khác nhau giữa bố và mẹ!
Chuẩn quá các mẹ nhỉ :v

Cháu được bao nhiêu kg rồi?Sao lại là câu nói cửa miệng của TẤT CẢ MỌI NGƯỜI thế nhỉ?Đối với những mẹ có con béo hẳn là ...
31/03/2022

Cháu được bao nhiêu kg rồi?
Sao lại là câu nói cửa miệng của TẤT CẢ MỌI NGƯỜI thế nhỉ?
Đối với những mẹ có con béo hẳn là rất tự hào trả lời, đối với mẹ có con bình thường như mình thì thấy ko có gì đáng bàn, còn những mẹ có con "còi" quả thực câu hỏi đó chỉ khiến thêm áp lực.
Thậm chí có những mẹ ko ai hỏi tự khoe kiểu: Con các mẹ bao nhiêu kg rồi? Con em 3 tháng 10kg còi quá 😂 Chắc đợi câu khen ngợi mẹ nuôi tốt; nhưng những câu hỏi kiểu vậy toàn bị ăn gạch thui à...
Chao ôi, sao người lớn hùng hục giảm kg, giữ cân nặng mức tiêu chuẩn, mà trẻ con lại muốn vỗ béo ú béo nần ra nhỉ. Con còn có cả cuộc đời để béo cơ mà. Vài tháng đầu đời có nghĩa lý gì đâu cơ chứ.
Lạ lắm nhé, rất nhiều mẹ ôm cân nặng của con để khoe khoang tự hào; nhưng trên các diễn đàn lại hay than thở con em ngủ ngày cày đêm, con em quấy khóc, con em mè nheo... Rồi đến giai đoạn bỗng dưng bé biếng ăn sinh lý, lại gào lên con em tự nhiên biếng ăn... Rồi luôn dằn vặt vì con chẳng tăng nửa lạng, thậm chí la mắng con vì con chẳng chịu ăn.
Sợ con tụt cân lại dùng mọi cách thúc ép, khiến bữa ăn của bé trở thành cuộc chiến nước mắt. Cuối cùng, biếng ăn sinh lý trở thành biếng ăn tâm lý, rồi biếng ăn bệnh lý lúc nào chẳng hay. Tự các mẹ chỉ biết soi cái cân, rồi tự mình làm khổ mình, làm khổ con.
Con nặng ký nhưng chẳng có nề nếp, hay đòi hỏi khóc lóc, hay chậm kỹ năng vận động, chẳng dám đưa con đi đâu ngoài khoe ba cái cân nặng... Thì thà cứ roi rói, ăn ngủ tốt, chơi ngoan, nhanh nhẹn hoạt bát...thế mới là mừng.
Con béo được khen sữa mẹ tốt, mẹ nuôi khéo, ai chả thích. Nhưng làm gì có sữa mẹ tốt với xấu, cùng một dòng sữa mà nuôi 2 đứa có đứa béo đứa còi là quá bình thường. Sữa mẹ nào hợp với con của người đấy, có phải một dòng sữa nuôi cả thể giới đâu mà tự đắc được.
Con còi chả phải mẹ vụng; mẹ ko cho ăn, mẹ ăn hết phần của con. Ai đùa như vậy mình thấy vô duyên hết phần thiên hạ. Mẹ nào mà mẹ ko thương con, ko muốn con béo tốt? Nhưng tất cả phụ thuộc vào sự hấp thụ của em bé, vào nhu cầu ăn uống của con.
Có bé hợp sữa mẹ, thì sữa trông đặc vàng ươm hay loãng như nước vo gạo vẫn thừa kg nặng, hợp sữa ct Việt thì giá thành rẻ cũng vẫn tăng kg chả bao giờ táo bón; nhưng cũng nhiều bé mẹ chăm sữa ngoại đắt tiền, cân nặng cũng chẳng nhỉnh là bao. Cái cân chỉ giúp mẹ theo dõi sự phát triển của bé, đổi loại sữa hay cung cấp thêm dưỡng chất phù hợp hơn.
Chấm hết. Cái cân chẳng nói lên điều gì khác nữa cả.
Thay vì hỏi cân nặng, hay áp lực vì cái cân; mẹ hãy quan tâm tới những chỉ số khác của con như chiều dài, vòng đầu. Bạn Hưng đi khám định kỳ đều được theo dõi vòng đầu, trộm vía lúc nào cũng trên chuẩn. Cân nặng thì luôn nhỉnh hơn mức tiêu chuẩn một tẹo; bước vào giai đoạn ăn dặm, mọc răng, bạn chẳng tăng lạng nào... Đứa nào chẳng vậy, mẹ cũng chả sốt ruột.
Vậy nhé, thay vì tự hào con tôi 3 tháng đã chục kg, 6 tháng đã 13-15kg...thì hãy tự hào rằng con mình là một đứa trẻ thực sự nhanh nhẹn, biết ăn uống điều độ theo nhu cầu, biết thể hiện quan điểm thích hay ko thích, ăn hay ko ăn...
Hãy tự hào về một đứa trẻ ngoan, có nề nếp, biết thương bố thương mẹ từ nhỏ. Hãy tự hào con nhanh biết, kỹ năng vận động tốt, vui vẻ hoạt bát. Hãy cho con được tự do khám phá thế giới, khám phá bản thân, đừng thúc ép con bất cứ điều gì.
Nói thật, con còn nhỏ mà mập ai cũng thích, nhưng lớn mà vẫn ú thì lại chả cuống cuồng lên. Quẳng cái cân đi mà vui sống.
Tâm sự của người mẹ có con KHÔNG CÒI.
Nguồn: mẹ Quỳnh Anh

Đây là bức ảnh khiến mình suy nghĩ và ám ảnh suốt mấy ngày qua. Bức ảnh và câu chuyện của nó sau khi được 1 bà mẹ Mỹ đăn...
31/03/2022

Đây là bức ảnh khiến mình suy nghĩ và ám ảnh suốt mấy ngày qua. Bức ảnh và câu chuyện của nó sau khi được 1 bà mẹ Mỹ đăng tải trên fb cá nhân ngày 26/9/2019, đến nay đã nhận đc 173.000 lượt likes và 310.000 lượt chia sẻ.

2 chiếc ghế ngồi oto vẫn còn nguyên vẹn, vừa được lấy ra từ 1 chiếc xe oto bị đâm nát đầu. Và nhờ việc ngồi ghế trẻ em (child carseat) trên xe, thắt dây an toàn đầy đủ, mà cả 2 em bé (2 tuổi và 6 tháng tuổi) đều được an toàn, ko một vết xước sau tai nạn này.

Ở VN, mình vẫn thấy các bố mẹ đi đường dài vô cùng coi thường việc cài dây an toàn cho bản thân, chưa nói đến dùng carseat cho con nhỏ 😞 Hàng ngày chúng ta cứ cố công mua thực phẩm hữu cơ, máy lọc nước trăm triệu hay áp dụng 1 đống pp giáo dục sớm nọ kia, mà đến những quy tắc an toàn tối thiểu lại tặc lưỡi thì mình nghĩ cũng không ăn thua...

Jenna, người mẹ ngồi trên chiếc xe bị bẹp dúm dó này, đã viết:
"Tôi không phải người thích đăng những thứ quá nặng nề hoặc quá cá nhân lên Facebook, nhưng đây là nguyên nhân bạn nên cho con ngồi ghế trẻ em và thắt dây an toàn đúng cách bất cứ khi nào đi đâu...

Dù chúng có kêu gào rằng dây quá chặt. Dù chúng có phàn nàn về nút gài ở ngực hay hoặc phải ngồi quay ngược chiều xe chạy. Chúng tôi vừa dừng lại để uống sữa trên đường từ trường về nhà. Chỉ còn cách nhà vài phút. Ai đó vượt đèn đỏ và đâm thẳng vào chúng tôi.

Tôi cảm thấy đó là cách dễ dàng tôi có thể làm để giúp chúng được an toàn... Tôi biết mình có thể không bao giờ tha thứ được cho bản thân nếu có điều gì xảy ra với các con chỉ vì tôi không dành thời gian để làm điều gì đó rất đơn giản để bảo vệ chúng. Tôi không nghĩ có bố mẹ nào có thể sống được với điều đó."

*** Nguyên văn đoạn chia sẻ của Jenna trên fb cá nhân:

"I'm not one to post anything too heavy or personal on Facebook but guys... THIS is why you buckle your kids into their car seats correctly every SINGLE time. Even when they scream because the straps are tight. Even when they complain about the chest clip or being rear facing. We stopped for milk on the way home from preschool yesterday. We were minutes from home. Another car slammed into us. You never think it will happen to you. My boys escaped without a scratch but the paramedics told me it could have been very different had I not taken the extra 2 minutes to be sure they were buckled correctly. I will be fine, my kids are fine, everything else can be replaced. Sending thanks to God for keeping us safe (along with Honda, Graco & Chicco).
Edited to add:
I'm getting a lot of PMs asking these questions so I want to add this information.
My little one is 6 weeks old & my older son is nearly 3.
My car was a 2015 Honda CRV. (His name was Yoshi, may he rest in peace)
The seats are a Chicco Keyfit 30 (infant seat) & Graco Children's Products 4ever. Both were rear facing.
AND YES THE SEATS ARE BEING REPLACED.
I never expected this post to be seen by so many people! I really only posted it for family & friends but hopefully it will save a life by making someone think twice about buckling their child in. It's clear that a few of you are really bad at this thing called human decency. I can't say I'm surprised, I just hope that should you ever find yourself in my situation someone shows you the compassion you are clearly lacking."

Nguồn: fb cá nhân của Jenna Casado Rabberman

Mổ đẻ...Đây là cuộc phẫu thuật mà 3 lớp cơ quan sẽ được mở ra: Lớp da, lớp mỡ - cơ thành bụng, và lớp cơ tử cung, sau đó...
11/03/2022

Mổ đẻ...
Đây là cuộc phẫu thuật mà 3 lớp cơ quan sẽ được mở ra: Lớp da, lớp mỡ - cơ thành bụng, và lớp cơ tử cung, sau đó khâu theo thứ tự ngược lại... và bạn vẫn tỉnh táo hoàn toàn
Sau mổ, bạn sẽ phải chịu những cơn đau kéo dài hơn, nguy cơ nhiễm trùng, những cục m.á.u đông, dính ruột, tác dụng phụ của thuốc tê: đau đầu, đau lưng...
Và bạn vẫn phải chịu trách nhiệm cho em bé mới chào đời, trong khi những cơn co bóp t.ử c.u.ng vẫn diễn ra, bạn vẫn phải cho con bú, trong khi mỗi lần trở mình là một lần đau váng óc...
Nếu bạn là một người mẹ đã từng sinh mổ, bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ rất nhiều, và nên cảm thấy tự hào về điều đó 😊


HÃY BIẾT NÓI LỜI XIN LỖI VỚI CON TRẺ.Con trẻ là hiếu động, đùa nghịch, la hét, giành đồ chơi của nhau. Và một ti tỉ nhữn...
09/02/2022

HÃY BIẾT NÓI LỜI XIN LỖI VỚI CON TRẺ.

Con trẻ là hiếu động, đùa nghịch, la hét, giành đồ chơi của nhau. Và một ti tỉ những hành động khiến người lớn cảm thấy phiền phức. Nhưng nếu không như vậy thì đã không phải là trẻ con. Đôi lúc những ông bố bà mẹ không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà quát tháo con, dùng những từ ngữ miệt thị con mình như: “con là một đứa xấu tính, hư hỏng”. “Tại sao con lại xấu tính như vậy?” “Tại sao làm những hành động ngu dốt vậy?”…..

Bạn nên nhớ chúng mới chỉ là những đứa trẻ. Cần được yêu thương, dạy dỗ, chỉ bảo. Mỗi lời miệt thị của bạn sẽ như một nhát dao đâm vào tim của chúng. Bạn có yêu thương chúng đến mấy thì con trẻ cũng chỉ cảm thấy những lời miệt thị đó làm tổn thương. Chúng chỉ mang lại phiền phức, chúng k đáng được yêu thương. Tự chối bỏ bản thân. Trở thành những đứa trẻ chống đối, thù ghét, trả thù, càng làm những việc làm bạn chướng tai g*i mắt. Vì dù chúng có cố gắng đến mấy cũng k làm bạn hài lòng.

Nên nếu bạn có lỡ làm tổn thương con mình, hãy biết nói lời xin lỗi. Mặc dù những lời nói hay hành động của bạn sẽ k rút lại được nhưng chí ít lời xin lỗi của bạn sẽ làm trẻ cảm thấy bản thân còn có giá trị trong mắt bạn.
Nếu bạn cảm thấy nói lời xin lỗi với con là k cần thiết thì việc đòi hỏi chúng phải xin lỗi khi chúng làm sai có phải bạn đang áp đặt lên chúng! Cha mẹ có quyền sai và k cần xin lỗi còn con cái thì k. Làm sao để dạy con thừa nhận sai sót và biết xin lỗi? Hãy làm gương cho con bạn. Tôn trọng chúng như cách bạn muốn được chúng tôn trọng.

Tôi cảm thấy đau lòng khi chứng kiến những đứa trẻ bị bạo hành về tinh thần vì chúng sẽ lớn lên với những vết thương đó, chúng mang trong mình sự tự ti, hằn học, chối bỏ, chống đối.
Miệt thị là hành động bạo hành tinh thần. Tại sao có những trường hợp học sinh tự tử vì bị cô lập, bully, miệt thị khi đi học? Tại sao có những đứa trẻ tự tử vì k thể chịu được áp lực? Phải chăng chúng k có bất cứ nơi nào là chỗ dựa tinh thần của mình. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng trong thực tế k thiếu những trường hợp như vậy.

Chúng ta hãy là nơi để khi con trẻ mệt mỏi có thể dựa dẫm. Khi k còn ai quan tâm thì vẫn luôn còn bố mẹ lắng nghe. Khi con trẻ tự ti về bản thân mình thì vẫn là điều quý giá nhất của bố mẹ. Vì chúng ta sẽ k đi mãi với con suốt cuộc đời này. Hành trang của chúng k chỉ là của cải vật chất, tờ giấy di chúc. Hành trang cho chúng còn là kiến thức, là sự tử tế, là biết tôn trọng và được tôn trọng.

Xã hội hiện đại phức tạp nhưng đồng thời cũng giúp chúng ta văn minh hơn. K thiếu những kinh nghiệm, bài học thực tiễn, chuyên gia tâm lý giúp chúng ta có thể giáo dục con một cách tốt nhất.

Hy vọng chúng ta hãy luôn cải thiện bản thân và cố gắng là những ông bố bà mẹ tâm lý. Biết quan tâm cảm xúc của con, để con trẻ có thể phát triển 1 cách tốt nhất.
❤️❤️❤️

Address

Hanoi
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chiếp Chiếp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Chiếp Chiếp:

Shortcuts

Share