16/04/2020
Hà Nội, những góc phố quen
Những ngày này, tôi lại nhớ Thủ Đô
Nhớ những ngày cây thay lá vàng cả một góc trời
Nhớ cả cái mùi tắc đường lúc Hà Nội giờ tan tầm
Nhớ phố đi bộ, nhớ kem chanh
Nhớ mấy quán trà chanh mình hay la cà tụ tập kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.
Tự nhiên muốn đi ăn một bát bún ngan nơi đường Bà Triệu
Ngồi đợi một tách cà phê trứng béo ngậy nơi cà phê Giảng
Nhớ nhung bánh xèo, nem lụi, nộm, xiên, sữa chua mỗi buổi xế chiều.
Cũng muốn rủ đứa bạn thân đi dạo phố sắm vài bộ đồ, mua vài thứ hay ho cho vui vẻ tâm hồn.
Thực sự, chỉ mong nhanh hết dịch, để được đi đây đi đó, để ra khỏi nhà cho thân xác đỡ héo mòn.
Còn bạn, bạn có nhớ Hà Nội không?
Hết dịch rồi, mình cùng đi đâu đó nhé!