28/07/2023
TA ĐỢI NGƯỜI ĐÃ LÂU!
Tôi chưa bao giờ bàn luận, ca tụng cuộc đời các anh hùng trong truyện, phim Tam Quốc, bởi đó không phải là đời sống, khẩu ngữ, mưu cơ thực sự của các vị anh hùng ấy, mà hoàn toàn do nhà văn La Quán Trung phóng tác dựa trên các sự kiện lịch sử. La Quán Trung mới là bậc tài trí trong vỏ bọc của một tiểu thuyết gia. Ông nhặt nhạnh tất cả tinh hoa của Nho Giáo và Đạo Giáo, Binh Pháp cũng như cả nền văn hiến Trung Hoa đương thời lồng ghép vào đời sống các nhân vật lịch sử thời Tam Quốc.
Điển hình nhất là nhân vật... Vạn đại quân sư Gia Cát Lượng.
Cả thiên hạ tôn sùng Gia Cát Lượng, thượng thấu Thiên văn, hạ tường Địa lý, giữa hiểu Nhân luân. Cụ phò tá Lưu Bị khai cơ lập quốc,. Mới đầu tôi tưởng cụ là điển hình của bậc Trí Tuệ, hóa ra không phải, cụ chỉ là bậc Tài trí có nhiều mảnh ghép Trí Tuệ mà thôi. Bởi vì cụ không xoay chuyển được cục diện.
Bởi Trí Tuệ là các Quy luật tự nhiên bất biến, bao trùm không gian thời gian, đa chiều, xuyên suốt thời gian. Con người không ai có thể can thiệp được vào quy luật mà con người thuận theo quy luật, nhận diện, đưa pháp vào để xoay chuyển vận mệnh.
Điều này đã được thực chứng rất nhiều kết quả không thể bàn cãi.
Có nhiều sự kiện cụ không xoay chuyển được vận mệnh, thứ nhất là trận Thượng Phương Cốc, khi nhử cha con cụ Tư Mã Ý vào trận hỏa công thì Trời dội mưa xuống, cụ Lượng ngửa mặt lên mà than..." Số trời đã định".
Hoặc sự kiện cụ lập đàn bày trận đồ lễ sao nối mệnh cho mình thêm tuổi thọ, dặn quân canh cửa không cho ai vào khỏi tắt nến, nhưng cụ Ngụy Diên bất chấp chạy vào gió ùa vào tắt nến, cụ Gia Cát ngửa mặt than rằng "... Số Trời đã định"..
Hoặc 3 lần kéo quân ra Kỳ Sơn thất bại cả 3 thì dù có thần cơ diệu toán cũng không chống lại được quy luật Thành Trụ Hoại Không ở điểm cuối khí số nhà Hán đã hết.
Thật ra sự kiện lễ sao nối mệnh của cụ Gia Cát không rõ thực hư, nhưng nhà Văn La Quán Trung đã mang cái tục lễ sao cực phổ biến của các Đạo sĩ Đạo Lão đương thời để lồng vào cho câu chuyện thêm sinh động.
Và đó là minh chứng cho thấy cụ không phải là bậc Trí Tuệ, bởi có Trí Tuệ chắc chắn sẽ xoay chuyển được cục diện vận mệnh.
Thực tế các bậc giác ngộ Trí Tuệ họ làm chủ sinh mệnh cơ mà, tùy ý sinh tử tự tại cơ mà,. Ví như ngài A Nan theo pháp môn Trí Tuệ, khi ngài thọ tới 120 tuổi và khi thấy sự tồn tại của ngài ở cõi trần không còn quan trọng nữa ngài chào từ biệt mọi người và ra giữa suối nơi phân định giữa 2 quốc gia, ngài chuyển cõi tan biến thân Tứ Đại vào hư không chỉ thấy vệt sáng bay lên, và đó chính là chân Thân đã đắc quả của ngài. Đây là câu sự kiện có thật lịch sử ghi chép lại.
Nếu ai từng đọc truyện kiếm hiệp hay gặp tích như này, nhiều người vì trành hùng đoạt bá làm tổn hại người khác, sau này con cháu người bị hại tìm đến báo oán, phút giây gặp lại luôn nói một câu bất hủ TA ĐỢI NGƯƠI ĐÃ LÂU
Nghe tưởng như bài binh bố trận để nghênh đón khiến người báo oán khó có cửa về,. Nhưng thực ra kẻ gây oán mong sống an lạc tới lúc chết mà đâu có được, gieo nhân nào gặp quả đó vấn đề chỉ là thời gian. Đấy là quy luật Nhân Quả.
Đức Phật là bậc Trí Tuệ dạy rằng có 2 kẻ mạnh nhất, một là kẻ không bao giờ có lỗi, hai là kẻ có lỗi biết sám hối và sửa lỗi.
Đã là kẻ mạnh nhất thì ai mà chống lại được, vì không có Trí Tuệ nên không biết pháp hóa giải, pháp xoay chuyển nên đến ngày giờ thì đành nói
TA ĐỢI NGƯƠI ĐÃ LÂU THÔI.
Cũng như vậy cô bác anh chị nếu đón được Trí Tuệ thì khi gặp vấn đề về vợ chồng con cái, hay bất ổn hoàn toàn xoay chuyển được mà không bó tay.com để phải nói TA ĐỢI NGƯƠI ĐÃ LÂU.