15/06/2024
🌺 Bài này có được tính là thơ không cả nhà. Em xin chút ý kiến ạ
Bài thơ lấy tinh thần từ niềm khát khao của con gái được bước chân vào hàng ngũ Đoàn thanh niên và cảm hứng từ một bí thư Đoàn trong kí ức của mẹ cháu.
❤️❤️❤️
Con sẽ là Đoàn viên
Tương lai con là Đoàn viên
Con sẽ hiểu đoàn thiêng liêng thế nào
Thanh xuân mẹ đã tự hào
Cống hiến, truyền lửa, khát khao cho đời
Mẹ là Đoàn viên sáng ngời
Để con tự hào suốt đời noi theo
Ước mơ từ thủa bé teo
Sau này con lớn học theo mẹ hiền
Đem tri thức tới mọi miền
Góp thêm sức mạnh cùng tiến về trước
Chắp cánh cho những điều ước
Xây dựng tổ quốc từng bước vươn xa
Tim con rộn ràng khúc ca
Giai điệu tuổi trẻ bao la đất trời
Lòng con mãi mãi sáng ngời
Đoàn ta vững bước theo lời cha ông
Con mẹ sắp thoả ước mong
Đoàn viên ưu tú tô hồng tương lai.
Thu Sophia
❤️ Thân tặng con gái ❤️