19/06/2026
Các mẹ thường thấy mẹ Lâm Anh viết bài nhà có em bé bị cơ địa viêm mũi dị ứng, trào ngược dạ dày nhưng đã vượt qua không kháng sinh, dù đã từng viêm phế quản, viêm phế quản phổi, viêm VA tái đi tái lại nhiều lần.
Nhưng đặc biệt con chưa từng sưng viêm Amidan, không viêm tai giữa, không viêm phổi.
Giờ con gần 4 tuổi rồi, vẫn thỉnh thoảng viêm mũi dị ứng, ho đờm nhưng lướt nhanh, tăng đề kháng thôi là cũng qua.
Tuy nhiên để được thành quả đó thì quá trình trước đấy cũng gian nan lắm ạ.
Hơn 2 năm đầu đời mẹ chăm con ốm một mình cho bố còn yên tâm đi làm nên chẳng quay chụp gì mấy đâu ạ, thỉnh thoảng chụp gửi bố tình hình con thành ra lưu lại vài ảnh trong máy.
Mấy hôm trước có mẹ nhắn hỏi Lâm Anh tình hình bé nhà Lâm Anh, con hồi nhỏ có ốm dai dẳng không, có ốm nặng không, làm mẹ Lâm Anh lại nhớ lại quãng thời gian đó.
Bé nhà Lâm Anh cơ địa dị ứng nên hồi nhỏ mùa hè nằm điều hoà là mũi, mùa đông thay đổi thời tiết là mũi, đã mũi là ho, đờm là đờm đặc, long đờm nôn đờm toàn ra đờm cục đặc xanh vàng, có hôm kèm cả đồ ăn, cả siro là bình thường ạ. Mũi thì hút hàng dây xanh đặc, ngày hút 4-5 lần, với đi hút máy phòng khám bác sĩ quen mặt bình thường. Bác soi tai mũi họng với nghe phế quản phổi cho suốt, đợt nào ốm bác chỉ lấy tiền khám ngày đầu, mấy hôm sau còn chẳng lấy tiền khám vì sang thường xuyên quá 😅😅😅
Mỗi đợt bệnh đều kéo dài 14 ngày có khi khỏi 1 tuần xong bị lại liền. Nhiều hôm đang bình thường ăn xong cười chạy nhiều nôn trớ, hôm sau tái ốm đờm liền. Vẫn cứ kiên trì vệ sinh mũi, tưa lưỡi tưa miệng, không kháng sinh, cho uống siro điều trị, sang bác sĩ hàng ngày theo dõi tình hình chuyển nặng thế nào. Hơn 2 năm đầu đời quá trình là như vậy đó ạ.
Phải bắt đầu từ 2.5 tuổi là đỡ hẳn. Đỡ mà không dám khoe nhiều sợ mất vía ấy các mẹ ạ 😅😅
Các mẹ có thể xem những ảnh bên dưới, cũng chính là một quá trình 2 mẹ con Lâm Anh đã vượt qua đó ạ.
Thế nên các mẹ có thể tin rằng, dù có là một em bé cơ địa dị ứng bẩm sinh, một em bé trào ngược dạ dày bẩm sinh thì rồi cũng đến một ngày con sẽ trộm vía hơn mẹ ạ ❤️