30/12/2021
Lần đầu mua tặng ba cốc trà sữa... Sau đó, nam sinh không ngờ cha đã vừa uống, vừa mếu máo khóc như một đứa trẻ.
Người con kể lại: "Chiều tối hôm đó em mua trà sữa về mời ba uống, một lúc sau ba đang uống thì mẹ hỏi ly trà sữa ở đâu đây.
Ba bảo thằng Tí mua (Tí là tên ở nhà của em) xong rồi khóc mếu máo như trẻ con vậy. Em đang là sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình, cũng không có nhiều tiền nên chỉ thỉnh thoảng mới mua được món này món kia cho ba, không ngờ ba xúc động vậy.
Em không phải là đứa con có hiếu, nhiều lần nghĩ sao con không được như người ta, gia đình có điều kiện, muốn gì được nấy, nhưng đâu nhớ rằng vì lo cho các con mà bố phải làm việc nặng nhọc từ xưa đến nay để rồi bị bệnh, sức khoẻ yếu đi như bây giờ..."
Chỉ một hành động nhỏ cũng có thể làm cho cha bật khóc. Đoạn clip khiến nhiều người xúc động và giật mình khi nhìn lại những gì cha mẹ đã làm cho ta, rồi nghĩ lại xem mình đã làm gì cho cha mẹ...
Anh chàng cũng gửi gắm thông điệp qua đoạn clip: "Suốt ngần ấy năm tháng, chỉ có cha mẹ là người luôn dõi theo con, luôn lo lắng cho con, làm mọi việc vì con của mình.
Còn chúng ta, vì quá bận bịu, mải mê với cuộc sống mà chợt quên đi điều gì đó. 24 giờ hôm nay không giống 24 giờ hôm qua, rất có thể một lúc nào đó, khi ta muốn bên cha nhiều hơn, muốn nói rằng "Con yêu mẹ" thì lại quá muộn rồi.
Hãy trân trọng hơn những phút giây bên cha mẹ, và yêu thương cha mẹ khi còn có thể!"
ID nhân vật: teoo.2003