16/05/2025
" Khi tâm đủ tĩnh, trí mới đủ sáng . Khi trí đủ sáng, đi mới đủ xa ".
Phật dạy :" Tâm như hồ nước không khuấy động, mới thấy đáy ".
Đời người cũng vậy, muôn sự hơn thua , được mất, nếu giữ trong lòng quá nặng, trí sẽ mờ, đường sẽ lệch.
Người có thể tĩnh giữa chốn động, không phải vì họ không đau,không nghĩ mà vì đã thấu được bản chất vô thường của cuộc đời.
Tĩnh tâm không phải để đứng yên mãi mãi mà để đủ minh triết trước khi cất bước.
Và chỉ khi trí đủ sáng, ta mới biết đâu là đường nên đi, đâu là điều nên buông...