Thời trang quí bà

Thời trang quí bà Cửa hàng chuyên cung cấp thời trang cho các quí bà

16/04/2022

⛔XẢ HÀNG MÙA HÈ⛔
👉CHÂN VÁY PHỐI LỤA CV001
KHI MUA 1 CHIẾC
KHI MUA 2 CHIẾC
KHI MUA 3 CHIẾC
Free size - Co giãn 4 chiều
ĐẶT HÀNG CỰC DỄ 👉 CÁC CHỊ, CÁC CÔ CHỈ CẦN ĐỂ LẠI SĐT SẼ CÓ NHÂN VIÊN GỌI TƯ VẤN TRỰC TIẾP !
HOẶC CÓ THỂ GỌI ĐẾN HOTLINE : 096.852.9916

16/04/2022

⛔XẢ HÀNG MÙA HÈ⛔
👉CHÂN VÁY PHỐI LỤA CV001
KHI MUA 1 CHIẾC
KHI MUA 2 CHIẾC
KHI MUA 3 CHIẾC
Free size - Co giãn 4 chiều
ĐẶT HÀNG CỰC DỄ 👉 CÁC CHỊ, CÁC CÔ CHỈ CẦN ĐỂ LẠI SĐT SẼ CÓ NHÂN VIÊN GỌI TƯ VẤN TRỰC TIẾP !
HOẶC CÓ THỂ GỌI ĐẾN HOTLINE : 096.852.9916

NỬA ĐỜI NGƯỜI TÔI HỌC ĐƯỢC...Nửa đời người tôi học được, có những việc mình phải buông xuống khi mình đã chẳng còn có th...
16/04/2022

NỬA ĐỜI NGƯỜI TÔI HỌC ĐƯỢC...
Nửa đời người tôi học được, có những việc mình phải buông xuống khi mình đã chẳng còn có thể níu kéo.
Nửa đời người tôi học được, có lắm lúc mình chùn chân mỏi gối nhưng vẫn có thể gượng dậy.
Nửa đời người tôi học được, công danh có thể làm mình tự hào nhưng nó sẽ không là mãi mãi.
Nửa đời người tôi học được, câu nói của ông bà ta xưa: khi con người ta ba mươi, con người ta sẽ khác.
Nửa đời người tôi học được, đúng và sai chỉ đơn giản là hai thái cực con người đặt ra.
Nửa đời người tôi học được, đớn đau rồi sẽ qua, điều quan trọng là mình có dám đối diên
Nửa đời người tôi học được, đời người là hữu hạn nên không cần chứa chất hận thù mà hãy chan hòa bằng tình yêu thương, sẻ chia.cuoc-doi
Nửa đời người tôi học được, hạnh phúc đích thực không phải cứ là bên cạnh nhau, mà đơn giản là con người ta hiểu nhau.
Nửa đời người tôi học được, kinh nghiệm sống không phụ thuộc vào số năm mình đã sống, mà nó phụ thuộc vào cách mình đã sống những năm qua.
Nửa đời người tôi học được, mỗi ngôi sao trên trời có vẻ đẹp riêng của chúng và mỗi người có thể tỏa sáng theo cách rất riêng của mình.
Nửa đời người tôi học được, những con sóng kéo nhau vào bờ rồi sẽ tan nhưng người đời biết đến sự hiện diện của chúng.
Nửa đời người tôi học được, người đời có thể dè bỉu mình khi họ muốn, có thể tâng bốc khi họ cần.
Nửa đời người tôi học được, tiền tài có thể làm mình hạnh phúc nhưng người ta nói: khi bạn nhắm mắt, thứ bạn đem đi được chỉ là những gì bạn đã cho đi.
Nửa đời người tôi học được, tình yêu sẽ không vĩnh cửu vì có ngày tình yêu ấy sẽ phôi pha.
Nửa đời người tôi học được, trong cuộc đua mình có thể không về đầu, vì điều còn đọng lại trong lòng người là cái cách mà mình kết thúc con đường ấy dù cho có thương tích.
Nửa đời người tôi học được tại sao phải chọn hai con đường, khi hai con đường ấy có thể song hành cùng nhau.
Nửa đời người tôi học được, dám hết mình vì những người mà mình thương yêu.

NGƯỜI ĐÀN BÀ KHỐN KHÓ“Tại sao bà lại có thể ăn thứ đồ ăn rẻ mạt đó được nhỉ? Nếu bà thích thì bà ăn đi, đừng bắt bọn con...
16/04/2022

NGƯỜI ĐÀN BÀ KHỐN KHÓ
“Tại sao bà lại có thể ăn thứ đồ ăn rẻ mạt đó được nhỉ? Nếu bà thích thì bà ăn đi, đừng bắt bọn con ăn! ”
Đó là những lời cuối cùng mà cháu trai bà Lan nói trước khi cả gia đình bước lên chiếc xe hơi tiền tỷ để đến những nhà hàng sang trọng, bỏ lại bà một mình. Buồn, tủi, cô đơn, tất cả cảm xúc của bà Lan ngay lúc này, gợi cho bà nhớ về những ngày xưa cũ của một thời đã xa...
Đối với bà Lan, có lẽ quãng thời gian sáu mươi năm không phải là quá dài nhưng nó đủ để bà thấm thía được hết những cái gọi là “dư vị cuộc đời”. Trong kí ức của người phụ nữ cái vị ngọt của cuộc sống giờ đây mờ nhạt vô cùng, có lẽ chỉ vấn hương quanh co trong hai mươi lăm năm đầu đời tuổi son mà người con gái đẹp thuần khiết như đóa lan rừng. Hoa nào cũng có ngày úa tàn, không ngoại trừ hoa của lòng người. Người con gái ấy bắt đầu nhận ra “cuộc đời là bể khổ” chỉ sau khi lấy chồng vào năm hai mươi sáu tuổi.
Năm đó là những năm 45, chiến tranh đau thương, tiếng khóc than ai oán khắp nơi làm vang dậy cả bầu trời đang rung chuyển vì bom rơi đạn lạc. Chiến tranh kéo dài khiến cho nạn đói xảy ra liên miên, gánh nặng mưu sinh lại đè lên vai gầy của người phụ nữ. Giặc ngoài chưa đánh thì giặc trong, giặc đói đã oanh tạc. Có lẽ chính những nỗi khổ đau thiếu thốn ấy đã khơi dậy tâm hồn mạnh mẽ của người phụ nữ để bà có thể cố gắng mà lao động vì tương lai của lớp lớp con trẻ. Bà chỉ dám ăn lại vỏ khoai, bắp ngô cũ của các con nên nhiều hôm bà mất ngủ vì bị cơn đau dạ dày hành hạ.
Những lúc đó bà đau lắm, chỉ muốn chết đi cho xong. Bà khóc, khóc cho cuộc đời của mình thì ít mà khóc vì lo những đứa con khi thiếu mẹ sẽ không thể sống được. Khóc vì không đủ gạo để sinh tồn. Thế nên bà lại cố, cố sống vì một tương lai tốt đẹp cho những đứa con ngây dại.
Giờ đây, đất nước đã được độc lập, cuộc sống của các con bà đã dư dả hơn rất nhiều. Bởi cái lẽ đó, chúng nào đâu biết nguồn cội nào hình thành nên đức tính tiết kiệm và sống giản đơn của tầng lớp đi trước? Chúng nào đâu hiểu được nỗi hi sinh chắt chiu tới từng hạt cơm manh áo? Chúng coi thường những thứ mà tiền nhân của chúng đã rất đau đớn phải đấu tranh giành giật để nuôi nấng chúng năm xưa. Sự coi thường đáng lí ra nên dành cho những thứ xấu xa, tồi tệ thì chúng lại dành cho những thứ giản dị mà thiêng liêng nhất. Người người hiểu, nhưng có ai rầu?
Giàu có là thế, sung túc là thế nhưng liệu đời này bà Lan có thấy hạnh phúc, thấy viên mãn với cuộc sống hiện tại? Hay trái tim đầy vết xước của bà vẫn bị bóp nghẹt và những giọt nước mắt của bà vẫn cứ rơi vì xót xa trước cuộc sống thay đổi và chẳng mấy ai hiểu thấu cho những nổi khổ của bà năm xưa ...

Address

Hà Đông
Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thời trang quí bà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category